Trong phúc có họa

Trong phúc có họa
TP - Sao ngồi rầu như mèo cắt tai dzậy chú Ba!

- Được thằng quý tử mà trượt đại học thì anh Hai biểu dzui sao đặng?

- Quẳng gánh lo đi mà sống chú ơi! Khép cánh cửa này thì có cánh cửa khác mở ra mà!

- Có cánh cửa chi he hé nhờ anh Hai chỉ giúp!

- Thực tế nhãn tiền chú thấy rồi, đúng hông? Hơn hai trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ vẫn đứng đường chờ việc…Cơ hội con chú đang ở phía trước. Chuyện “tái ông thất mã” chú từng nghe qua. Trượt đại học chưa phải là họa. Đỗ đại học chưa hẳn đã là may…

- Anh Hai nói ngay đi, chớ cứ vòng vo tam quốc hoài xốp phổi quá!

- Nghe cho kĩ nè! Với trình độ quý tử nhà chú tương lai tươi sáng đang chờ nghen! Đến lúc đó đừng quên bữa nhậu công tui tư vấn.

- Anh Hai tự mâu thuẫn quá đi! Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ còn đứng đường thì kẻ suýt vào đại học như con tui có mà đứng hẻm…

- Bình tĩnh! Quý tử nhà chú có máu điều tra hình sự, bắt giam kẻ tình nghi, huy động phương tiện của bất kì ai hông…?

- Suốt ngày canh ao đìa, được thể hiện quyền lực dzậy nó khoái lắm mà!

- Thế chú cho nó đầu quân dzô làm công an xã. Công an viên chỉ cần qua tiểu học là ngon, còn suýt dzô đại học như con chú là nguồn thăng tiến lên trưởng, phó công an xã. Thấy sáng ra chưa?

- Sáng lóa! Nhưng như anh Hai nói, vào công an xã kiểu đó chưa hẳn đã là phúc. Tui sợ gia sản mấy đời để lại không đủ đền bù một họa án oan!

- !!!???

MỚI - NÓNG