Xử nghiêm làm gương

Xử nghiêm làm gương
TP - Gần trọn đời người rồi, giờ thực sự tui mới dám khẳng định nghề đánh máy là nghề đặc biệt nguy hiểm…

- Nói có sách mách có chứng đó nghen!

- Cơ quan công an nọ thông tin bọn buôn người bất nhân bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng xuất sang biên giới. Nghe thông tin này xong nhiều mẹ sốc, choáng, tăng xông…

- Dzậy, sự thật nói dzậy nhưng hổng phải dzậy à?

- Đương nhiên rồi! Nghề duy trì trật tự, ổn định tình hình sao có thể sơ sẩy đưa hoang tin xôn xao dự luận dzậy! Truy xuất đường đi của con chữ mới hay, tại người đánh máy!

- Chu cha trời đất!

- Hôm rồi, chuyện địa phương nọ có phong trào “ Cái đêm hôm ấy đêm gì” chỉ thiếu trống chiêng, phèng la thúc đóng nộp đến 20 khoản thuế, phí. Cấp trên về kiểm tra, hóa ra cũng tại người đánh máy tự lập bảng, biểu tống đạt gõ cửa từng nhà, khiến quê nghèo xao xác…

- Đúng là to gan! Quá là to gan! Tự tung tự tác quá!

- Tui lại còn nghe đồn, có công trình hình trái bắp đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng, sử dụng được hai năm, giờ nghe đâu công chức, viên chức trong đó chuẩn bị di dời…

- Họ về đâu? Khổ! Lại lang thang cơ nhỡ à?

- Trước mắt là dzậy cho đến khi có công trình hình trái ngô mới mọc lên.

- Có an cư mới lạc nghiệp, chớ cứ chuyển dịch liên miên dzậy làm sao toàn tâm toàn ý phục vụ dân, nước?

- Đừng quá lo mà tổn hại ngọc thể. Tui đoán, thông tin đó cũng xuất phát từ người đánh máy, ngứa tay thêm vào phần đuôi văn bản thôi. Quá tam ba bận. Vụ này tày đình, phải xử thật nghiêm người đánh máy làm gương mới được!

MỚI - NÓNG