Thất nghiệp mùa COVID: Hướng dẫn viên du lịch ở nhà trông con, có người đi gặt lúa thuê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát tại nhiều địa phương khiến nhiều hướng dẫn viên du lịch, giáo viên mầm non phải sống cảnh thất nghiệp.

Anh Hoàng Văn Đỗ quê Nam Định (sinh năm 1991) là hướng dẫn viên du lịch cộng tác cho nhiều doanh nghiệp lữ hành. Thị trường của anh Đỗ là các thị trường nước ngoài như: Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan… Công việc của anh đều đặn trôi qua với trung bình mỗi tháng dẫn 3-4 đoàn (mỗi đoàn đi 5 ngày) và thâm niên 5 năm làm việc. Thu nhập trung bình khoảng 25 triệu đồng/tháng. “Thời gian đó, tôi không có thời gian tiêu tiền và thăm vợ con. Một tháng đến 25 ngày không có mặt ở nhà”, anh Đỗ chia sẻ.

Còn từ khi dịch bùng phát đến nay, ngoài bị hủy, nghỉ việc, bản thân anh cũng chỉ biết loay hoay xoay xở làm thêm bên ngoài.

Thất nghiệp mùa COVID: Hướng dẫn viên du lịch ở nhà trông con, có người đi gặt lúa thuê ảnh 1

Anh Hoàng Văn Đỗ chấp nhận ở nhà trông 2 con bởi không biết bao giờ dịch mới chấm dứt.

Anh Đỗ cho biết thêm, bạn bè là hướng dẫn viên, nhiều người đã quay sang làm shipper, có người bán hàng online, bất động sản, bảo hiểm… "Hiện tại, 2 con nhỏ đang ở nhà nghỉ dịch, đi làm shipper tháng chỉ được 5 triệu trong khi muốn đi làm phải gửi 2 đứa con cũng mất tầm tiền đó nên tôi lựa chọn ở nhà trông con”, anh Đỗ nói.

Còn anh Nguyễn Văn Thắng (lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An) cho biết: Hai vợ chồng anh làm nhân viên lái đò tại đây đã hơn 10 năm nay, thu nhập bình quân mỗi tháng của 2 vợ chồng từ 12 đến 16 triệu đồng. Từ khi dịch bùng phát, khu du lịch phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, 2 vợ chồng trở thành thất nghiệp.

Để có tiền lo cho cuộc sống và con cái học hành hơn một tháng nay 2 vợ chồng anh xin đi theo các chủ máy gặt ở làng bên để gặt lúa thuê cho người dân.

Gắn bó hơn 10 năm với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thơm (Long Biên, Hà Nội) từng trải qua nhiều ngôi trường mầm non cả công lập lẫn tư thục. Cuối năm 2019, cô Thơm quyết định về làm việc tại một trường tư ở Long Biên (Hà Nội). “Đó là một quyết định đúng đắn vì mức thu nhập của mình nhỉnh hơn, phụ huynh cũng rất quan tâm và thấu hiểu cho công việc của cô giáo”.

Tuy nhiên, gần nửa năm sau đó, dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều giáo viên trường tư như cô Thơm lao đao. “Hết đợt dịch này đến đợt dịch khác bùng phát khiến nhiều giáo viên như tôi phải ở nhà. Ở nhà đồng nghĩa với không lương trong khi gia đình còn có con nhỏ nên không thể đi làm thêm việc gì", cô Thơm nói.

Theo báo cáo tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm của Tổng cục thống kê, trong tổng số 12,8 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, có 557 nghìn người bị mất việc. Trong đó, dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG