Tháng Sáu trên thao trường

Tổ quân kỳ Khối 1 và 2 luyện tập động tác đi nghiêm. Ảnh: Chí Dũng.
Tổ quân kỳ Khối 1 và 2 luyện tập động tác đi nghiêm. Ảnh: Chí Dũng.
TP - Dù nắng nóng đang vào đợt cao điểm vậy, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Sư đoàn 3 ở Bắc Giang, được lựa chọn trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu để tham gia lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9, vẫn miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành cho ngày hội lớn của dân tộc sắp tới.

Đúng, đều, mạnh, đẹp

Cảm giác không khí đặc quánh lại, ngột ngạt, nắng như hắt lửa vào mặt làm thịt da ai nấy đen nhẻm. Không quản ngại cái nắng cháy da cháy thịt, hơn 200 cán bộ, sĩ quan vẫn miệt mài luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ để đạt đến trình độ “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất”.

Trung tá Nguyễn Văn Lịch, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 12 được giao làm Đại đội trưởng, phụ trách khối sĩ quan cho biết: Quân số được triệu tập là 222 đồng chí của nhiều đơn vị trong toàn Quân khu, trong đó chủ yếu là sĩ quan cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn của Sư đoàn 3, được chia thành nhiều bộ phận (lực lượng tập chính, dự bị, tổ giáo viên, cán bộ quản lý, lực lượng phục vụ). Qua gần 1 tháng luyện tập, anh em tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật tốt, ai cũng thấy vinh dự khi được tham gia ngày hội lớn của dân tộc.

Thượng úy Nguyễn Quang Dũng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 đảm nhiệm cương vị Phó Đại đội trưởng chia sẻ: Thuận lợi của khối sĩ quan là anh em được đào tạo trong các học viện, nhà trường, trong đó chủ yếu là sĩ quan Lục quân, được rèn luyện từ thực tiễn, một số đồng chí đã tham dự diễu binh phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên động tác cơ bản thuần thục. Tuy nhiên, yêu cầu diễu binh đòi hỏi rất cao nên vẫn phải tập động tác cơ bản từ đánh tay, ke chân tại chỗ, nghiêm nghỉ, quay tại chỗ, tiến lùi, qua phải qua trái, đi đều chuyển bước tiếp lệnh thành đi nghiêm, tập chậm, nhanh dần đều. Riêng với Tổ quân kỳ tổ chức luyện tập chuyên sâu, chú trọng rèn thể lực, sức bền để đảm bảo đi nghiêm được 200m qua lễ đài và diễu binh trên các tuyến phố khoảng 3-4km.

Tất cả vì ngày hội lớn của dân tộc

Trên sân tập, đã 3 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng hầm hập, các chiến sĩ ai nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm lưng áo. Trung úy Ma Thế Hành, tổ Quân kỳ 2 không giấu được tự hào nói: “Năm nay, động tác của người giữ quân kỳ khó hơn vì khi đi qua lễ đài chuyển từ vác thành nâng quân kỳ, đòi hỏi sức khỏe dẻo dai hơn, kỹ thuật điêu luyện hơn”.

Không chỉ yêu cầu khắt khe với khối đi, các khối đứng, yêu cầu cũng rất cao, bộ đội phải đứng nghiêm được từ 3-4 tiếng đồng hồ. Theo nhiệm vụ được giao, 3 trung đoàn của Sư đoàn 3, mỗi đơn vị tổ chức 1 khối đứng là chiến sĩ. Binh nhì Đinh Sỹ Quyền, Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 2 (Khối đứng của Trung đoàn 2) vui vẻ chia sẻ: “Mấy buổi đầu khá căng thẳng, gối và lưng đau, cơ thể mệt mỏi, nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự, tự hào nên động viên nhau vượt qua khó khăn, không có ai bị choáng, ngất khi tập luyện”.

Thăm “đại bản doanh” của khối sĩ quan tại Nhà khách B của Sư đoàn, công tác bảo đảm của đơn vị, nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, thực đơn ăn đa dạng, phong phú. Theo lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 3, chấp hành mệnh lệnh của Bộ và Quân khu, Sư đoàn đã chỉ đạo các trung đoàn xây dựng kế hoạch chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho bộ đội.

Ba khối đứng của 3 trung đoàn do chỉ huy các trung đoàn tổ chức tập luyện theo giáo trình thống nhất của Bộ, bố trí ăn nghỉ cho bộ đội tại trung đoàn, riêng khối sĩ quan Sư đoàn dành toàn bộ Nhà khách B làm nơi ăn nghỉ. Sư đoàn yêu cầu đảm bảo chu đáo nước uống trong quá trình tập luyện, quạt mát cho bộ đội, cử 1 tổ quân y với đầy đủ dụng cụ (lều bạt, bình phun sương, cáng thương, thuốc…) thường xuyên túc trực tại sân vận động, nơi bộ đội tập luyện, sẵn sàng xử lý khi có người bị say nắng, say nóng. Được biết, để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội khi tập luyện diễu binh, Bộ Quốc phòng tăng mức tiền ăn từ 45.000 đồng lên 150.000 đồng/người/ngày; tuỳ từng giai đoạn, tiền ăn được điều chỉnh cho phù hợp nhiệm vụ.

Sau một ngày trên thao trường luyện tập diễu binh, trên gương mặt sạm đi vì nắng gió, với nụ cười tươi rói và sự đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, bước chân các chiến sĩ trẻ vẫn dồn lên mạnh mẽ. Dù chặng đường phía trước còn dài, thử thách còn nhiều, nhưng tin rằng với sự nỗ lực cao nhất, lực lượng diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Mấy buổi đầu tôi thấy khá căng thẳng, gối và lưng đau, cơ thể mệt mỏi, nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự, tự hào nên động viên nhau vượt qua khó khăn…”. Binh nhì Đinh Sỹ Quyền, Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 2.

MỚI - NÓNG