Bình Thuận:

Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác'

TPO - Hồ Đa Mi, thác Đá Bàn, huyện Hàm Thuận, Bình Thuận là địa điểm có diện tích gần 200 ha, lấy nguồn nước từ sông La Ngà, ẩn mình trong cánh rừng Đa Mi bạt ngàn, hùng vĩ... đang trở thành điểm đến mới của du khách. Nơi đây chưa được nhiều người biết nên cũng còn khá hoang sơ...
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 1Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 2Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 3Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 4
Cách TPHCM gần 170 km, hồ Đa Mi nằm tách biệt với thế giới khô hạn bên ngoài khi vẫn tích được lượng nước lớn trong xanh, mát lạnh. Hồ nằm cách TP Phan Thiết chừng 60 km về phía tây bắc. Xung quanh hồ là những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, những con suối trong vắt róc rách chảy, bãi cỏ xanh mướt và đẹp nhất, đặc biệt nhất chính là “bộ 3 đệ nhất thác” - thác 9 tầng, thác Mây và thác Mưa.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 5Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 6Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 7Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 8
Lãng mạn hồ Đa Mi mùa khô hạn.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 9Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 10Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 11Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 12
Nếu là một người đam mê trekking thì Đa Mi cũng là một địa điểm bạn có thể thử sức. Bạn có thể tham khảo lộ trình xuất phát từ xã Đa Mi, đi bộ khoảng 7 km với những con đường dốc và khá gập ghềnh. Nếu đi từ đảo Du Mục, du khách được đò đưa qua điểm tập kết, đi cung đường khoảng 3km là có thể lên được suối Đá Bàn.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 13Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 14Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 15Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 16
Dọc tuyến đường đi bộ xuyên rừng, du khách có thể dừng nghỉ, ngâm chân hoặc có thể thưởng thức món cá suối nướng của người dân địa phương trong các lán trại. Cung đường này chưa được khai thác nhiều nên có những đoạn du khách phải leo trèo mới có thể vượt qua.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 17Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 18
Trong khi du khách đi bộ thì đội hỗ trợ đã chuẩn bị cơm trưa. Nhóm khách trong ảnh được phục vụ món thịt lợn xông khói nướng hạt dỗi khá độc đáo của địa phương. Dòng nước suối nơi cấm trại mát lạnh đến nỗi có thể ngâm cả chai nước ngọt, đợi tầm 15 phút là có thể thưởng thức.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 19Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 20Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 21Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 22
Những góc ảnh cực chill trên suối Đá Bàn.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 23Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 24Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 25Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 26
Lãng mạn suối Đá Bàn mùa khô hạn. Do là mùa khô nên mực nước xuống thấp, chính vì thế du khách có nhiều không gian hơn trên các tảng đá.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 27
Quay trở lại với hồ Đa Mi, du khách có thể bơi thuyền SUB ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, hồ khá sâu nên du khách phải cẩn thận khi đi cùng trẻ em. Tuy nhiên, chính vì độ sâu vài chục mét nên nước hồ mát lạnh ở độ sâu hơn 1m, có thể cảm nhận rõ ở hai chân nếu ngâm cả người.
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 28

Buổi tối thưởng thức ẩm thực trên đảo Du Mục.

Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 29

Yên ả buổi bình minh trên đảo Du Mục.

Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 30Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 31Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 32Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác' ảnh 33
Độc đáo hơn chính là trải nghiệm bơi thuyền SUB đi mò hến. Phần chế biến món hến xúc bánh tráng sẽ được đội hỗ trợ trên đảo Du Mục thực hiện.
Tin liên quan