![]() |
| HLV Riedl và đội trưởng Minh Phương nhận Cúp lưu niệm sau trận đấu |
Tung ra sân đội hình với bộ khung gồm những gương mặt quen thuộc ở SEA Games 22, HLV A.Riedl dường như vẫn đặt niềm tin vào sự tỏa sáng của Văn Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng..., những cầu thủ "ngôi sao" ngày nào.
Khác với trận gặp Slavia Praha cách đây gần 1 tháng, đội tuyển Việt Nam lần này đã mang một diện mạo khác. Đó là một hàng tiền vệ năng động, hỗ trợ phòng ngự tốt và phát động tấn công cũng không đến nỗi tồi.
Ở hàng hậu vệ, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Trương... đã có một trận đấu lăn xả nhưng cũng rất bình tĩnh trước những "mũi khoan" nhãn hiệu Jubilo Iwata.
![]() |
| Thạch Bảo Khanh ghi bàn đầu tiên của trận đấu |
Do Hải Lâm chưa thực sự hồi phục thể lực, HLV Riedl đã đưa Hùng Dũng vào chơi vị trí hậu vệ phải, vốn không là sở trường của anh. Chơi trái giò, Hùng Dũng chỉ có thể cản phá tương đối hiệu quả, nhưng gần như không thể xuống biên một cách mạnh mẽ.
Chính vì thế, sự năng động của đội trưởng Minh Phương bên cánh phải đã giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng được thế trận trước đội bóng đẳng cấp của Nhật Bản, có sự góp mặt của cựu tuyển thủ Nanami và tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Choi Yong Soo.
Cũng chính Minh Phương đã có một đường chuyền như đặt vào vòng 16m50 ở phút 19 để Thạch Bảo Khanh lao vào đặt lòng tuyệt đẹp, hạ gục thủ môn Yohei Sato.
Ở trận đấu này, Văn Quyến đã chứng tỏ niềm tin của A.Riedl đã dành cho anh là không hề uổng phí. Bằng chứng là, Quyến đã thi đấu rất xông xáo và hiệu quả, khiến HLV trưởng Jubio Iwata sau trận đấu đã phải thốt lên: "Tôi rất ấn tượng với số 10!".
Đúng như TPO đã dự đoán, Văn Quyến đã sút tung lưới Jubilo Iwata, bằng một cú sút phạt không thể chê vào đâu được.
Phút 49, từ một quả phạt sát vạch 16m50, chếch bên trái khung thành Jubilo Iwata, cú vuốt bóng bằng chân phải của Văn Quyến đưa bóng đi sát xà ngang khung thành rồi nằm gọn trong lưới, trước sự sững sờ của thủ môn Jubilo Iwata.
![]() |
| Niềm vui chiến thắng |
Công bằng mà nói, trong trận đấu này, Jubilo Iwata đã không thể hiện được toàn bộ khả năng của mình, một phần vì thời tiết quá khó chịu với các tuyển thủ Nhật Bản sau khi phải di chuyển quá nhiều, phần vì một số trụ cột vắng mặt để tập trung đội tuyển quốc gia.
Độ ẩm quá cao trên sân đã khiến các cầu thủ khách nhanh xuống sức. Dù vậy, Jubilo Iwata vẫn kịp ghi một bàn thắng đẳng cấp và nhanh như điện vào lưới Quang Huy ở phút 56, sau một pha dàn xếp hợp lý.
Thắng 2 - 1 là một kết quả dễ chịu mà đội tuyển Việt Nam đã đem lại cho khán giá. Nhưng điều gì khiến nhà cầm quân người Áo hài lòng nhất?
Trao đổi với TPO sau trận đấu, A.Riedl khẳng định: "Các cầu thủ đã thi đấu tốt. Tôi thực sự hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Họ đã rất tự tin và không ngại va chạm trước một đối thủ mạnh hơn mình. Dù vậy, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu."
Sự dè dặt của A.Riedl không phải là không có lý khi sắp tới, Tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu Honda Cup (từ 4 - 8/6).
"Các cầu thủ sẽ được thử sức mình trong một giải đấu thực sự trước những đối thủ mạnh. Để giành được chiến thắng, các cầu thủ sẽ phải làm việc nhiều hơn" - A.Riedl nhấn mạnh.


