Hà Nội thời tiết se lạnh, lấm tấm mưa phùn đêm 30 Tết. Hơi thở gấp gáp của mùa xuân đã tràn ngập khắp từng con đường, góc phố. Trong không khí vui xuân, mọi người kéo nhau ra đường đón Tết đông như trẩy hội. Thủ đô như sôi động hơn trong màu tươi thắm của cờ, hoa và những dòng người hối hả xuôi ngược...
Dù chỉ cách nhau có một bức tường nhưng ở khoa cấp cứu ngoại của Bệnh viện Bạch Mai, Tết dường như vẫn chưa về. Ngoài một cành đào nở rộ trong phòng là mang vẻ Tết, tất cả 3 bác sĩ, 5 y tá trong ca trực đêm giao thừa vẫn đang tất bật làm việc.
Phải cố gắng lắm, bác sĩ Nguyễn Chí Hiếu (31 tuổi), trưởng kíp trực mới bớt được chút thời gian tâm sự với phóng viên TPO. Anh cho biết, đây đã là năm thứ 3 anh trực đêm giao thừa sau 5 năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Đặc biệt hơn, vợ anh là một bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương. Đêm giao thừa, chị cũng phải trực Tết.
![]() |
| Vì bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng đón tết muộn |
Không còn cách nào khác, hai vợ chồng anh Hiếu phải tranh thủ mua sắm từ 27, 28 Tết. Đêm 29, vợ chồng anh đã làm lễ cúng giao thừa thay cho đêm 30. “Sáng mồng 1 Tết, vợ chồng tôi sẽ cúng giao thừa muộn. Biết thế là chưa phải nhưng vì công việc nên phải chấp nhận. Chắc các cụ cũng thông cảm cho thôi...” - Anh cười.
Các bác sĩ, y tá cùng kíp trực với anh Hiếu cũng phải xa gia đình và đón Tết muộn. Mà thực ra, bận rộn với công việc, họ cũng không có thời gian để nghĩ Tết đã về đến đâu rồi? Riêng trong ngày 30 Tết đã có 50 bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu. Các bệnh nhân này bị tai nạn, suy tim, hen, phổi nặng... rất cần được cấp cứu, chẩn đoán bệnh để kịp thời cứu chữa.
Sau khi giao ca đã là 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, các bác sĩ lại cùng bệnh nhân và người nhà của họ quây quần bên nhau uống ly rượu chúc mừng năm mới.
![]() |
| Đón giao thừa ngoài đường phố, chị Thủy lo không biết có chồng con ở nhà sẽ cúng Tết ra sao? |
Tết đã về, nhưng chị Hà Thị Thuỷ và các công nhân Xí nghiệp 2 (Cty Môi trường số 2) vẫn đang “đánh vật” với những xe ngồn ngộn những rác. Giao thừa năm ngoái, các chị được nghỉ vài giờ trước giao thừa để chuẩn bị. Nhưng năm nay, các chị phải làm xuyên ca từ 6 giờ sáng ngày 30 đến 6 giờ sáng ngày 1 (chỉ được nghỉ mấy tiếng ăn trưa).
Mãi đến 5 giờ chiều ngày 30 họ mới nhận được lịch trực phân công đêm giao thừa. Vội quá nên cũng chưa ai chuẩn bị được gì nhiều. Cũng may mấy hôm trước vừa đi làm vừa tranh thủ mua được hộp mứt, bao thuốc... Chị em thấy vậy cứ đùa nhau là "treo các cụ ở... xe rác".
Những ngày Tết mà đặc biệt là đêm giao thừa, khối lượng rác thải ra gấp 3 - 4 lần ngày thường. Đủ thứ rác do dòng người kéo về Hồ Gươm xem bắn pháo hoa để lại. Thêm vào đó là rác của các cửa hàng, các hộ gia đình “nhân tiện” quăng ra đường vì mùng 1, họ kiêng không vứt rác.
Đón giao thừa ngoài đường phố. Mồng 2 Tết trực. Mồng 3 lại đi làm bình thường. Công việc vất vả là thế, nhưng chị em vẫn động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ. “Không biết giờ này bố con ở nhà đã sắp lễ cúng ông bà tổ tiên chưa?...” - Chị Thuỷ nén tiếng thở dài. Sau cái phút thần người ấy, những nhát chổi lại đều đặn lê xuống mặt đường...
Giao thừa là giây phút thiêng liêng. Đó là lúc mọi thành viên trong gia đình có mặt đông đủ trong căn nhà ấm cúng, thắp nén hương thơm thành kính trước bàn thờ ông bà, tổ tiên. Giao thừa là lúc cùng gia đình quây quần quanh mâm cỗ, chúc nhau những lời chúc tốt lành nhất. Nhưng cũng trong thời khắc ấy, có những con người vì công việc, họ không thể đón Tết trong ngôi nhà của mình cùng những người thân thích. Chính họ, với những việc làm thầm lặng của mình đã đem đến chút xuân ấm áp cho mọi nhà.

