Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Người dân đẩy hành lý vào sân bay Kabul. Ảnh: AP
Người dân đẩy hành lý vào sân bay Kabul. Ảnh: AP
TPO - Những người may mắn mua được vé máy bay rời khỏi Kabul đã nói lời chào tạm biệt đẫm nước mắt với những người thân yêu mà họ bỏ lại phía sau. Họ biết rằng mình gần như không còn cơ hội trở lại vì các tay súng Taliban đang rầm rập tiến về thành phố lớn nhất của Afghanistan.

Naweed Azimi, người đàn ông chuẩn bị bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng vợ và 5 đứa con, cho biết: “Tôi đã gói ghém bất cứ thứ gì có thể để bắt đầu cuộc sống mới, tránh khỏi cuộc chiến này.” Azimi lo sợ sẽ bị Taliban ám sát vì từng làm việc với NATO dưới tư cách nhà thầu phụ.

Trong bối cảnh Taliban chiếm được phần lớn các thành phố biên giới và kiểm soát phần lớn các cửa khẩu, người dân Afghanistan và các nhân viên của Mỹ không mạo hiểm để lái xe rời khỏi đất nước. Lúc này, họ chỉ có một con đường duy nhất, là lên máy bay tháo chạy khỏi Afghanistan từ sân bay Kabul.

Sân bay quốc tế Kabul có tên chính thức là sân bay Hamid Karzai - tên tổng thống đầu tiên của đất nước sau khi Taliban bị lật đổ hồi năm 2001. Nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Kabul, đường băng duy nhất của sân bay đủ dài cho máy bay quân sự.

Trong một ngày bình thường, nhà chờ sân bay Kabul sẽ chật kín người Afghanistan cùng những người mặc quân phục và nhân viên cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới.

Nhưng khi 2/3 số thủ phủ ở Afghanistan thuộc về Taliban, sân bay Kabul chỉ còn lại những gương mặt hoảng loạn. Các chuyến bay của hãng hàng không Airana và Kam Air của Afghanistan đều đã kín chỗ cho đến tuần sau. Những người may mắn mua được vé máy bay cũng phải làm xét nghiệm COVID-19 để có thể rời đi.

Farid Ahmad Younusi, một doanh nhân người Afghanistan cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy sự vội vã như vậy ở sân bay.” Younusi đã bỏ lại cơ nghiệp trị giá một triệu đô la, và chạy trốn khỏi Kandahar vì bị Taliban truy lùng. “Tất cả những gì tôi xây dựng trong 20 năm qua giờ đã thuộc về Taliban.”

Những người có mặt tại sân bay Kabul tối thứ Sáu cho biết họ đã phải trả 375 đô la Mỹ trở lên cho chuyến đi từ thành phố Kunduz trên những con đường không trải nhựa để tránh các trạm kiểm soát của Taliban. Thông thường, chuyến đi này sẽ chỉ tiêu tốn khoảng 40 đô la.

Ngồi chờ tại sân bay, Yousuf Baghban cho biết “xe chạy liền mạch không nghỉ”. “Vì nếu bạn dừng lại, bạn có thể sẽ bị bắt.”

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 1

Người dân tìm mọi cách để đến được sân bay Kabul. Ảnh: AP

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 2

Ảnh: AP

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 3

Ảnh: AP

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 4

Ảnh: AP

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 5

Ảnh: AP

Taliban bao vây tứ phía, dân bán tháo tài sản để mua vé máy bay chạy khỏi Afghanistan ảnh 6

Ảnh: AP

Hiện tại, các chuyến bay thương mại vẫn tiếp tục đến và đi từ sân bay Kabul. Nhưng các hành khách lo ngại Taliban có thể ập đến bất cứ lúc nào và yêu cầu đóng cửa không phận Afghanistan.

Một hành khách có tên Tawfiq Beg cho biết Taliban đã giết chết chú của anh - một chỉ huy dân quân - cách đây ba tuần. Cha của Beg đã bán một số mảnh đất của gia đình với giá chỉ bằng một nửa để có đủ tiền mua vé rời khỏi quê hương. “Đây có thể sẽ là lời từ biệt cuối cùng”, Beg nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG