TP - Trong di chúc, nhà sưu tập nghệ thuật Cornelius Gurlitt đã hiến những tác phẩm trong bộ sưu tập của mình cho một viện bảo tàng. Danh tính của người đàn ông này và cách ông quy tụ một bộ sưu tập khổng lồ như vậy từng là một câu hỏi day dứt trong nhiều thập kỷ.
TP - Thuật ngữ “camping” (xếp hàng giành lượt) trở nên quen thuộc với nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới, đặc biệt là những tín đồ thời trang hàng hiệu hay đồ công nghệ. Ở Việt Nam, camping cũng không còn xa lạ. Nhưng hiện tượng xếp hàng dài mua truyện tranh có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.
TPO - Cốc lưu niệm cổ điển, tem kỷ niệm thì quá thường rồi, những thứ kỳ lạ khó tưởng tượng nhất như giấy vệ sinh bị đánh cắp từ Cung điện Buckingham cũng được người hâm mộ tranh nhau mua mới đáng nói chứ!
TPO - Đến với di tích Nhà Tù Hỏa Lò - nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, du khách sẽ được trải nghiệm những hình ảnh tái hiện thực cảnh mà tù nhân chính trị tại đây từng bị tra tấn. Từ năm 1993 đến nay khi được đưa vào khai thác, nhà tù Hỏa Lò đã trở thành “Địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục tình yêu nước và thu hút khách tham quan đến nghiên cứu, học tập. Gần đây, di tích mở thêm nhiều tour đêm tham quan mới tạo nên sức hút lớn với các bạn trẻ.
TPO - Những hiện vật có lịch sử từ vài trăm đến hàng nghìn năm tuổi được sưu tầm, trưng bày tại bảo tàng ngoài công lập vừa đi vào hoạt động tại thành phố Thanh Hoá.
TPO - "30 tuổi, mình không có nhiều thành tựu to lớn như bạn bè đồng trang lứa mà chỉ có căn phòng truyện nhỏ làm nơi “trú ẩn” sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, như vậy thôi cũng đủ để làm mình ấm lòng", cô bạn có nickname Sin Yan Mei chia sẻ.
TP - Những cuộc di dân để nhường đất cho các dự án khiến nhiều gia đình vứt bỏ các đồ vật cũ khi tái định cư ở vùng đất mới. Là người ở lại, anh Lê Quang Siêng tỉ mẩn sưu tầm, góp nhặt từng vật dụng chỉ để thỏa mãn ý thích lưu giữ ký ức.
TPO - Hơn 10 năm sưu tầm, hiện vợ chồng anh Võ Minh Luân và chị Bùi Thị Yến đang sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tượng voi với 200 mẫu khác nhau làm từ gốm, sứ, kim loại, gỗ… thuộc các dòng gốm Chu Đậu, Thổ Hà, Bát Tràng, Biên Hoà, Lái Thiêu, Thành Lễ, Bình Dương… Bộ sưu tập này được anh Luân đặt tên là “Xứ sở voi”.
TPO - Sau hơn 20 năm sưu tầm, với hàng ngàn nông cụ, đồ vật bằng đá, một ngôi chùa ở Hải Dương khiến ai đến đây cũng phải ngỡ ngàng về tâm huyết của sư thầy trụ trì.
TPO - Trang tin Bored Panda mới đây đã chia sẻ những bộ sưu tập độc đáo trên khắp thế giới, khiến người xem phải ngỡ ngàng về độ "độc,lạ" cũng như sự tỉ mỉ của người sưu tầm.
TPO - Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới với hạng mục trang phục dân tộc được tổ chức tại Đồng Hới (Quảng Bình), người đẹp đến từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã có chuyến tham gia sinh hoạt cộng đồng tại các làng nghề và học cách làm bánh truyền thống Quảng Bình.
Mỗi tuần họp một lần vào sáng thứ 7 tại quán cà phê nằm sâu trong hẻm 98, đường Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM), chợ phiên ve chai đang "bán cái người ta thích và mua cái người ta chán".
TPO - Cổ vật “Bình đồng văn hóa Đông Sơn” (niên đại khoảng 2000 năm) sẽ được bán với giá khởi điểm gần 1 tỷ đồng. Trong khi đó, báu vật “Thạp gốm hoa nâu” đời nhà Trần (từ TK XIII – XIV) có giá khởi điểm là hơn 700 triệu đồng.
TPO - Mel Bernstein (71 tuổi, người Mỹ) tự nhận mình là người sở hữu nhiều vũ khí nhất xứ cờ hoa khi có tới hơn 200 súng máy, 80 xe quân sự và vô số súng máy phóng lựu.
Hàng chục năm qua, Thượng tá Đặng Minh Tâm, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, đã băng rừng, lội suối, lặng lẽ tìm tới khắp các buôn gần, bản xa để sưu tầm các hiện vật gắn liền với phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng…để lưu giữ lại “linh hồn Tây Nguyên” trước cơn bão hội nhập và “chảy máu cổ vật”.
TPO - Đôi khuyên tai làm từ viên kim cương hồng 16 carat và viên kim cương xanh 14,54 carat sắp được đưa ra bán đấu giá với giá trị ước tính khoảng từ 50 đến 70 triệu USD, tương đương từ 1.100 tỉ đồng đến 1.600 tỉ đồng.
Hơn 10 năm lăn lộn khắp 18 quốc gia, với thú chơi và niềm đam mê, anh Trần Nhữ Giáp hiện nay được dân chơi đồ cảnh xem như một “lão làng” trong lĩnh vực sưu tầm, bảo tồn và nhân giống các loại chim, gà quý hiếm. Người ta gọi đùa anh là “Dị nhân tầm Dậu”!
TP - Ngôi chùa nhỏ Viên Minh ven đê sông Hồng ấy có Đại lão Hòa thượng chẵn trăm niên - đương kim Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương trụ trì. Người viết bài này may mắn được hầu chuyện vị đại lão hòa thượng, hình như có một chút duyên?
TP - “Trấn ải kim thương như bạch hổ/Thủ quan ngân kiếm tợ thanh long”. Một thế võ gà hội đủ nhu, cương, tiến thoái biến hoá như mây bay, nước chảy, có thể khiến kẻ địch mạnh cũng phải thất đảm, kinh hồn. Thật đúng là thế võ để tranh hùng trong thiên hạ.
TP - Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chẳng có nơi nào mà con người lại chỉ làm mà không chơi. Vì thế, ở nền văn hóa nào con người cũng đều không ngừng sáng tạo ra các trò chơi như là một thành tố của nền văn hóa ấy.
TP - Sông Lục Nam (tên chữ sông Minh Đức) là dòng sông bắt nguồn từ huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) chảy qua các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Một bất ngờ mới đây được giới khảo cổ học biết đến khi hàng vạn cổ vật được vớt lên từ đáy sông này và đang được bảo quản bởi một người… thợ sửa thuyền. Kho cổ vật ấy được đánh giá có giá trị to lớn.
TPO - Chiếc bát được chế tác cách đây 40 năm bởi nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng thế giới Lucie Rie vừa được bán với giá 173.000 USD, tương đương gần 4 tỉ đồng.