TPO - Những ngày qua, lượng khán giả trẻ xem phim "Đào, phở và piano" tăng mạnh đã tạo nên "cơn sốt" vé. Các bạn trẻ xếp hàng dài trực tiếp đợi mua vé hoặc chấp nhận ngồi hàng đầu để được thưởng thức bộ phim. Nhiều nam thanh nữ tú đã bày tỏ cảm xúc, dòng suy nghĩ sau khi xem bộ phim này.
TPO - Hai tờ Matichon và Thairath vừa đưa tin về cảnh các CĐV xếp hàng qua đêm, chen chúc để mong có được tấm vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Nhìn chung là các trang báo Thái Lan đều rất ấn tượng về điều này.
TPO - Dù trời mưa nhưng cơn sốt vé trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia vẫn không ngừng tăng nhiệt, nhất là tại "chợ đen" ở khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).
TP - Sức nóng trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày càng tăng nhiệt. Khoảng 10.000 vé trong đợt mở bán thứ 2 đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bán sạch trong vòng 15 phút.
TP - Chạy vạy, cậy nhờ đủ mối quan hệ chỉ để kiếm được 1 tấm vé biếu sếp, mua vé cho…bố vợ, người thân. Nhiều người thậm chí mất cả quan hệ chỉ vì một tấm vé, trong khi thị trường chợ đen không ngừng tăng nhiệt.
Cựu binh Anh Đức thừa nhận nhìn hình ảnh người hâm mộ xếp hàng dài để săn tấm vé trận Việt Nam-Malaysia, anh vừa phấn khởi nhưng "đấy phần nào cũng là áp lực lớn".
Những cặp vé đẹp nhất xem trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản đang được giao với mức giá từ 4 đến 5 triệu đồng ngoài "chợ đen". Các "phe vé" bắt đầu mua ngược, tạo nên cơn sốt có lẽ chưa từng thấy kể từ sau trận chung kết AFF Cup 2008.
TPO – Chiếm ưu thế gần như hoàn toàn nhưng tuyển Việt Nam vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Malaysia. Trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình tối nay, 18 - 12, chính thức biến thầy trò Calisto thành nhà cựu vô địch AFF Suzuki Cup.
TPO - Vốn là người hơi mê tín, HLV Calisto đã quyết định đổi trang phục sang áo trắng, quần trắng, tất trắng ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia tối nay (18-12). Màu trắng được coi là màu may mắn đối với tuyển Việt Nam trong những trận đấu quan trọng.
TPO - Sáng nay, 16 - 12, hàng ngàn người kéo về sân vận động Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội) xếp hàng chờ mua vé trận bán kết Việt Nam - Malaysia. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được vé, nhiều người phải mua vé "chợ đen" với giá ba đến bốn triệu đồng/cặp, cao gấp 10 lần so với giá gốc.
TPO - Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, không ít người dở khóc dở mếu khi mua phải những tấm vé có mệnh giá 150.000 đồng và 180.000 đồng, nhưng thực chất chỉ là vé giá 50.000 đồng và 80.000 đồng, bị tẩy xóa rồi in tăng giá hòng dễ bán hơn, cũng như kiếm lời gấp nhiều lần.
TPO - Ban tổ chức trận bán kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia (lúc 19h ngày 18 - 12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội) giới thiệu những phương thức mua vé tại quầy và nhận vé mua qua đường công văn.
TPO – Sai lầm của Tấn Trường. Lối chơi mờ nhạt không định hình phong cách của thầy trò Calisto. Trong khi đó, Malaysia thi đấu với chiến thuật hợp lý, đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 2 - 0 trên sân nhà Bukit Jalil, tối nay, 15 - 12.
TP - Dù vé chưa về Việt Nam và theo kế hoạch, ngày 16-10, Ban tổ chức mới bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010, nhưng ngay từ chiều qua (14 - 10), rất đông người đã tập trung tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội hỏi mua vé từ cò.
TP - Khu vực ngoài sân ngổn ngang với các loại rác, giấy báo, thùng các-tông… còn chưa dọn xong sau một buổi hòa nhạc. Nhưng bên trong sân Bukit Jalil thì miễn chê. Kỹ tính như HLV Calisto, hẳn cũng không thể phàn nàn.
Đấy là nhận định của ông Nguyễn Viết Thu, TGĐ Cy CP VFD, đơn vị phối hợp cùng VFF tiến hành phân phối và quản lý công tác bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 18/12 tới đây.