Việt Nam thua Malaysia 0 - 2

Việt Nam thua Malaysia 0 - 2
TPO – Sai lầm của Tấn Trường. Lối chơi mờ nhạt không định hình phong cách của thầy trò Calisto. Trong khi đó, Malaysia thi đấu với chiến thuật hợp lý, đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 2 - 0 trên sân nhà Bukit Jalil, tối nay, 15 - 12.
CĐV Cổ động viên Việt Nam trên sân Bukit Jalil cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiều 15-12 - Ảnh: Tuổi trẻ
CĐV Cổ động viên Việt Nam trên sân Bukit Jalil cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiều 15-12 - Ảnh: Tuổi trẻ.

Tuyển Việt Nam ra quân trong trận đấu này với đội hình chắp vá khi HLV Calisto buộc phải đưa Huy Hoàng và Đình Đồng trám vào hai cánh. Phan Thanh Hưng lần đầu tiên có mặt trong đội hình chính thay vì Minh Châu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Đúng với tuyên bố sẽ không chơi chủ động phòng ngự để giữ sạch lưới trước trận đấu, Calisto chỉ đạo các học trò mạnh dạn cầm bóng ở giữa sân và tích cực tranh chấp ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Phút thứ hai, Vũ Phong có tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Malaysia nhưng rất tiếc cú sút này lại đi hơi nhẹ không thể đánh bại thủ môn Bin Che Mat.

Lợi thế sân nhà được Malaysia tận dụng. Phút thứ tám, các cầu thủ Malaysia khoét vào vị trí của Huy Hoàng bên cánh trái và Bin Rahim có bóng dứt điểm ở cự li gần nhưng không qua được Tấn Trường. Phút 10, thủ thành người Đồng Tháp bị đau sau nỗ lực cản phá cú treo bóng tầm thấp từ bên cánh trái của các cầu thủ Malaysia.

Phút 15, sau một pha phối hợp trung lộ với Vũ Phong, Minh Phương sút sệt căng, khiến thủ thành Bin Che Mat phải đổ người hết cỡ mới đẩy bóng chịu phạt góc. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu, tính đến thời điểm hiện tại.

Malaysia không dâng cao đội hình mà chơi hơi thấp một chút với ý đồ phòng ngự phản công rõ ràng. Phía tuyển Việt Nam cầm nhiều bóng hơn nhưng các pha tổ chức tấn công lại không mấy mạch lạc. Trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt trong những phút tiếp theo khi bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp không thực sự quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Đình Đồng tranh bóng với cầu thủ Malaysia
Đình Đồng tranh bóng với cầu thủ Malaysia. Ảnh: Reuters

Phút 35, Thành Hưng demi volley từ khoảng cách 25m nhưng bóng lại đúng vào vị trí của Bin Che Mat. Ngay sau đó, Malaysia đáp trả bằng tình huống đá phạt góc gây lộn xộn trước khung thành Tấn Trường rất nguy hiểm.

Phút 38, Thành Lương đi bóng qua một hậu vệ Malaysia bên góc phải trước khi căng ngang như kẻ chỉ vào trong cho Thanh Hưng lao vào đá bồi, nhưng rất tiếc là cầu thủ Đà Nẵng lại đệm bóng hụt. Ngay sau đó, Minh Phương dứt điểm căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm địa nhưng bóng chệch cột dọc.

Phút cuối cùng hiệp một, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở cự li khoảng 26m. Minh Phương sút bóng tầm thấp nguy hiểm vào góc xa nhưng Bin Che Mat đổ người kịp thời cản phá.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, Minh Châu được HLV Calisto tung vào sân với ý đồ tăng cường khả năng tranh chấp ở hàng tiền vệ, vì cầu thủ của Xi Măng Hải Phòng được mệnh danh máy quét giữa sân. Phút 49, Vũ Phong ngã trong khung thành của Malaysia nhưng trọng tài người Trung Quốc không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả penalty.

Anh Đức chơi khá mờ nhạt ở trận đấu này
Anh Đức chơi khá mờ nhạt ở trận đấu này. Ảnh: Reuters

Phút 52, Vũ Phong đột phá rồi dứt điểm bất ngờ từ khá xa. Bóng đi lập bập cắt ngang khung thành Bin Che Mat rất nguy hiểm.

Phút 55, lưới của Tấn Trường rung lên sau một pha đánh đầu của các cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, rất may, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 59, thêm một pha dứt điểm nguy hiểm nữa được tung về phía khung thành Việt Nam nhưng lần này pha đột phá và dứt điểm của Subramaniam đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 60, tỉ số trận đấu được mở sau một sai lầm ngớ ngẩn của Tấn Trường. Từ pha đá phạt trực tiếp của đồng đội, tiền đạo số 10, Safee, đánh đầu không quá nguy hiểm nhưng thủ thành tuyển Việt Nam để bóng tuột tay vào lưới.

Phút 80, Tiền đạo số 10 Safee tiếp tục là cơn ác mộng với khung thành Tấn Trường. Số 8, Safiq dứt điểm căng từ xa khiến thủ môn của tuyển Việt Nam không thể bắt dính bóng. Safee (10) băng vào sút bồi, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Malaysia.

>> VIDEO: Việt Nam thua trắng MalaysiaViệt Nam thua Malaysia 0 - 2 ảnh 4

Bị dẫn trước, HLV Calisto tung thêm Quang Hải vào sân để tuyển Việt Nam chơi với ba tiền đạo. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng áo trắng lại đến từ một pha lên tham gia tấn công của một hậu vệ.

Phút 87, Huy Hoàng có cơ hội rất tốt để rút ngắn khoảng cách tỉ số khi bật cao đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm nhưng lại đưa bóng đi quá nhẹ.

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam thất bại 0 - 2 trước đối thủ Malaysia. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 18 - 12.

 Đội hình thi đấu

Malaysia: Fahmi, Jasuli (Sabre 55'), Muslim, Asraruddin, Safee, Bin Zainal, Fadhli, Bin Zohidan, Kunalan (Bin Zambri 84'), Talaha (Bin Jusoh 68'), Safiq.

Việt Nam: Tấn Trường, Huy Hoàng, Phước Tứ, Như Thành, Đình Đồng, Thanh Hưng (Minh Châu 46'), Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài ( (Việt Thắng 69'), Thành Lương (Quang Hải 85'), Anh Đức.

Theo Viết
MỚI - NÓNG