Tuyển Việt Nam bất lực trước 'bê tông' Malaysia

Tuyển Việt Nam bất lực trước 'bê tông' Malaysia
TPO – Chiếm ưu thế gần như hoàn toàn nhưng tuyển Việt Nam vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Malaysia. Trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình tối nay, 18 - 12, chính thức biến thầy trò Calisto thành nhà cựu vô địch AFF Suzuki Cup.
Hậu vệ Malaysia (áo vàng)luôn xuất hiện đông đảo mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng. Ảnh: Hồng Vĩnh
Hậu vệ Malaysia (áo vàng)luôn xuất hiện đông đảo mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Việt Cường trở lại bên hàng lang trái, Tài Em cũng xuất phát ở đội hình chính thức, đội tuyển Việt Nam gần như có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho cuộc tái đấu với người Mã trên sân Mỹ Đình.

Buộc phải thắng nên HLV Calisto chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai mạc trận đấu. Phút tám, trong một pha lộn xộn trước khung thành Malaysia, Trọng Hoàng dứt điểm nhanh nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Tài Em đã trở lại nhưng lập tức tái phát chấn thương và phải rời sân ở phút 12, để Tấn Tài vào thay. Cầu thủ người Khánh Hòa để lại dấu ấn với pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Khairul phía Malaysia phải rất khó khăn để bắt gọn trái bóng.

Phút 16, Việt Thắng chuyền chính xác vào trong vòng cấm để Thành Lương đánh đầu song cú dứt điểm của cầu thủ này quá nhẹ để hạ được Khairul. Phút 26, Minh Phương dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm đầu một hậu vệ Malaysia đổi hướng, khiến thủ môn Khairul phải rất vất vả mới cản phá bóng.

Thế trận nghiêng hẳn về phía tuyển Việt Nam khi bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân đội bóng áo vàng. Tuy nhiên, Malaysia chơi phòng ngự với số đông khiến những đường tấn công của thầy trò Calisto chỉ dừng lại ở ngoài vòng cấm.

Phút 33, Minh Phương sút phạt ở vị trí có khoảng cách quá xa khung thành đối phương, bóng bay hơi cao so với khung thành của Malaysia.

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Việt Cường tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 25m, bóng căng nhưng lại không đi vào khung thành của thủ môn Khairul. Một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của tuyển Việt Nam để vươn lên dẫn trước.

Lối chơi áp sát của Malaysia là rất khó chịu. Ảnh: Hồng Vĩnh
Lối chơi áp sát của Malaysia là rất khó chịu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, Việt Nam vẫn chiếm ưu thế, cầm bóng nhiều hơn. Phút 51, Minh Phương sút phạt sở trường nhưng ở khoảng cách quá xa nên không gây khó khăn cho khung thành Malaysia.

Đội khách chơi rất rắn để ngăn cản những đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Có cảm giác, những tình huống lên bóng của các học trò HLV Calisto giống như đâm đầu vào đá khi hàng phòng ngự Malaysia vẫn rất vững vàng và không có dấu hiệu nao núng.

Phút 61, từ pha dàn xếp hoàn hảo bên hành lang trái, Việt Cường tạt bóng vào cho Việt Thắng bật cao đánh đầu ở tư thế thuận lợi, nhưng bóng lại tìm đúng tay thủ môn Khairul.

Phút 71, Thành Lương ngã rất khéo trong khung thành Malaysia nhưng trọng tài không cho tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m. Ngược lại, cầu thủ này phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Đây là thẻ vàng thứ hai, Lương dị phải rời sân. Khó khăn càng chồng chất với các cầu thủ của chúng ta khi phải chơi thiếu người trong khi cách biệt vẫn là rất khó san lấp.

Trước đó, HLV Calisto quyết định chơi canh bài liều khi rút một hậu vệ là Đình Đồng ra sân để tung Quang Hải, một tiền đạo vào, với hi vọng mong manh là tạo ra sự khác biệt.

Sự hồi hộp xen lẫn nỗi buồn của các CĐV ngồi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hồng Vĩnh
Sự hồi hộp xen lẫn nỗi buồn của các CĐV ngồi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hồng Vĩnh.


Phút 84, sau một tình huống phối hợp khá ổn trong vòng cấm, Anh Đức có cơ hội dứt điểm nhanh nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí thủ thành Malaysia đã chờ sẵn. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc bởi nếu dứt điểm có lực hơn, có thể bàn thắng đã tới.

Ngay sau đó, đội bạn có pha phản công khá nhanh khi tiền vệ Bin Raim một mình cầm bóng từ giữa sân, lao thẳng vào trung lộ, trước khi có cú sút đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Việt Nam trong gang tấc.

Những phút cuối cùng, tuyển Việt Nam tạo nhiều cơ hội ngon ăn, chẳng hạn như cú dứt điểm cận chân của Quang Hải hay pha đột phá của cầu thủ Khánh Hòa bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được trọng tài Hàn Quốc cho hưởng quả phạt đền.

Malaysia đã chơi một trận với đấu pháp cực kì hợp lý. Cũng phải nói rằng, bởi vì họ có “vốn” là hai bàn ở lượt đi nên rất dễ đá và có được một kết quả đúng như dự định. Thêm một lần nữa, thầy trò HLV Calisto lại mắc nợ người Mã.

Đội hình xuất phát

Đội tuyển Việt Nam: Hồng Sơn; Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường; Tài Em, Minh Phương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Thành Lương; Việt Thắng.

Đội tuyể Malaysia: Khairul Che Mat; Bin Abu, Bin Omar, Bin Rahim, Bin Talaha, Bin Rohidan, Subramaniam, Bin Zainal, Bin Ahmad, Mohd Shas, Safee Sali.

Hà Thành
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.