Sốc tại VCK futsal châu Á: Nhật Bản thua đội nhóm cuối của thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay, "động đất" đã xảy ra ở VCK futsal châu Á khi Nhật Bản, đội tuyển đứng thứ 14 thế giới đã gục ngã trước Saudi Arabia, đối thủ xếp dưới họ tới 65 bậc trên BXH.
Sốc tại VCK futsal châu Á: Nhật Bản thua đội nhóm cuối của thế giới ảnh 1

Saudi Arabia đứng thứ 79 thế giới. Có nghĩa là họ nằm trong khu vực 40 đội yếu nhất thế giới bởi chỉ có 122 quốc gia được xếp hạng ở môn futsal. Để so sánh, đội bóng này cũng dưới Việt Nam tới 39 bậc. Với vị thế khiêm tốn như vậy nên đội tuyển Tây Á không thể hy vọng nhiều trong lần đối đầu với đội tuyển từng vô địch châu Á là Nhật Bản.

Sức ép mà Saudi Arabia phải chịu đến từ ngay những phút đầu tiên. Phút thứ 2, Vinicius Crepaldi tung cú vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 1 phút sau, nhà vô địch năm 2014, Tomoki Yoshikawa, đã đi bóng vượt qua Naser Zayed rồi tiếp tục đánh bại thủ môn Humood Aldahhan mở tỷ số trận đấu.

Những tưởng pha ghi bàn sớm này sẽ mở ra thắng lợi dễ dàng cho Nhật Bản vì thực tế là họ đã tạo ra liên tiếp các cơ hội ngon ăn sau đó. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần cùng may mắn phù hộ, hàng thủ Saudi Arabia đã sống sót qua bão tố và tung những đòn phản kháng mạnh mẽ.

Sốc tại VCK futsal châu Á: Nhật Bản thua đội nhóm cuối của thế giới ảnh 2

Nhật Bản không thể ngờ họ chỉ có thể ghi 1 bàn vào lưới Saudi Arabia

Phút thứ 11, Yoshikawa không thể cản phá đường chuyền của Saleh Alqarni trong vòng cấm. Và cơ hội đến với Zayed. Cầu thủ này dễ dàng gỡ hòa. Hàng thủ của Nhật Bản lại tỏ ra chủ quan ở phút thứ 15 khi họ không theo sát đối thủ, để rồi đường chuyền thuận lợi của thủ môn Aldahhan từ giữa sân đã đến chân Mohsen Mohammed. Trong tư thế thoải mái, cầu thủ này đưa đội nhà lần đầu tiên dẫn trước trong trận đấu.

Và thật bất ngờ, họ đã đứng vững trước sức ép điên cuồng của Nhật Bản ở thời gian còn lại. Đặc biệt là thủ thành Aldahhan. Anh kiên cường từ chối nỗ lực của Yoshikawa. Không dừng lại ở đó, Saudi Arabia cũng thường xuyên tung ra những đòn phản công sắc lẹm, điển hình là phút 25 khi Abdullah Almaghrabi suýt nữa ghi bàn thứ 3 cho đội nhà.

Đến phút 33, Nhật Bản tiếp tục sống trong sợ hãi, may mắn cho họ là Osama Baabdullah không thể sút trúng đích ở cự ly gần. Sau những phút cố gắng không thành công, HLV Nhật Bản, ông Kenichiro Kogore, lại tung Oliveira vào sân gửi gắm theo những hy vọng cuối cùng. Nhưng hàng thủ của đội bóng Tây Á vẫn đứng vững. Và họ kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, làm nên cú sốc lớn nhất giải đấu.

Tiếp theo, Nhật Bản sẽ gặp Hàn Quốc vào thứ Sáu, trong khi Saudi Arabia đối mặt với Việt Nam ở trận đấu muộn trong ngày. Đây rõ ràng sẽ là đòn cảnh báo có sức nặng mà Saudi Arabia gửi đến đối thủ chính trong bảng là Việt Nam.

MỚI - NÓNG
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.