Áo xanh tình nguyện 'phủ sóng' khắp nơi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày này, trên khắp các nẻo đường, từ thành thị đến thôn xóm xa xôi ở Quảng Ngãi, màu áo xanh tình nguyện đã mang đến những niềm vui mới. Các bạn trẻ mồ hôi nhễ nhại trong cái nắng bỏng rát, tất bật với những phần việc ý nghĩa cho cộng đồng.

Những ngày giữa tháng 7, ở khắp các huyện miền núi xa xôi ở Quảng Ngãi, hình ảnh những thợ hồ “đặc biệt” khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đang miệt mài sửa nhà, sơn nhà, làm đường dưới cái nắng chói chang khiến người dân cảm kích… Mặt trời còn chưa ló dạng, dưới chân núi Cao Muôn, gần 150 đoàn viên thanh niên tình nguyện với đầy đủ dụng cụ thi công đường bê tông nông thôn như cuốc, xẻng, xe rùa… sẵn sàng ở khu vực thi công tuyến đường đất dẫn vào thôn Huy Ba 2 (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ). Thôn Huy Ba 2 lâu nay cứ đến mùa mưa bão, con đường thường xuyên bị sình lầy nên các hộ dân ở đây phải đi bộ gần 300m mới ra được đường bê tông để đi làm rẫy và đưa con đi học nên rất vất vả.

Áo xanh tình nguyện 'phủ sóng' khắp nơi ảnh 1

Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng đường bê tông nông thôn ở thôn Huy Ba 2

Trưởng thôn Huy Ba 2 Phạm Văn Đặc xúc động chia sẻ, từ lâu rồi người dân nơi đây mong mỏi một con đường bê tông kiên cố để đi lại thuận lợi mà đến giờ mong ước ấy mới thành sự thật. Mặc dù thanh niên tình nguyện đến từ nhiều nơi, không phải là người địa phương, nhưng ai nấy rất nhiệt tình với công việc.

“Các bạn trẻ đã không quản ngại khó khăn, vất vả giúp người dân có con đường mới. Bà con rất vui mừng và cảm kích vì từ nay không còn phải đi lại trên con đường sình lầy, con cái đi học không phải nhờ bố, mẹ cõng như trước nữa. Thay mặt người dân địa phương, tôi xin cảm ơn các bạn thanh niên tình nguyện”, ông Đặc bày tỏ.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thanh niên tình nguyện huyện Ba Tơ còn tổ chức sơn, sửa nhà lại cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong đó có nhà của ông Phạm Văn Liêu (73 tuổi, trú thôn Huy Ba 2). Trong căn nhà cấp 4 của ông Liêu đã xây dựng nhiều năm trước nên đã xập xệ, ẩm mốc. Con cái đi làm ăn xa, ông Liêu ở một mình, tuổi đã cao, nên không thể tự sửa chữa lại căn nhà. Cứ đến mùa mưa bão, ông lại chịu cảnh ngủ chung với nước mưa. “Được các cháu thanh niên đến giúp đỡ sơn, sửa chữa lại ngôi nhà, tôi rất mừng. Mới có một ngày, từ ngôi nhà cũ đã biến thành một ngôi nhà mới. Tôi cảm ơn các cháu thanh niên rất nhiều”, ông Liêu vui mừng nói.

Trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 ở Quảng Ngãi, từ ngày 27/5 – 29/6, cấp tỉnh đã triển khai được 6 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng. Cấp huyện đã triển khai 13 công trình thanh niên trị giá 187 triệu đồng. Cấp cơ sở triển khai 41 công trình thanh niên trị giá 81 triệu đồng.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, “Hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường giúp đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, cống hiến tài năng, sức sáng tạo, thắt chặt tình đoàn kết với bà con nhân dân...”.

MỚI - NÓNG