Đối tượng tham ô tài sản bị bắt sau 25 năm trốn truy nã ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cán bộ bị khởi tố về tội tham ô tài sản ở tỉnh Thái Bình đã thay tên đổi họ, núp dưới vỏ bọc của một nông dân để trốn truy nã suốt 25 năm tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Đối tượng tham ô tài sản bị bắt sau 25 năm trốn truy nã ở Lâm Đồng ảnh 1
Nguyễn Đặng Ngân tại cơ quan điều tra

Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Công an xã Đại Lào đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), đang trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/5, thông qua công tác nghiệp vụ, phát hiện người đàn ông tên Nguyễn Văn Nhân đang sống tại địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an xã Đại Lào đã phối hợp với các đơn vị khác tiến hành xác minh.

Nhận thấy lý lịch của Nguyễn Văn Nhân có nhiều xáo trộn, Công an xã Đại Lào đã lấy lời khai của đối tượng.

Qua xác minh hồ sơ và lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Nhân tên thật là Nguyễn Đặng Ngân, đã bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã toàn quốc về tội tham ô tài sản theo Quyết định truy nã số 12 ngày 12/7/1997.

Theo Quyết định truy nã, vào ngày 5/7/1997, khi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước ở tỉnh Thái Bình, Ngân bị công an tỉnh này khởi tố về các tội tham ô tài sản và cố ý làm trái nguyên tắc của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Ngân rời khỏi địa phương, lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố và cuối cùng dừng chân tại TP Bảo Lộc. Ngân đổi tên thành Nguyễn Văn Nhân, sinh sống dưới vỏ bọc của một nông dân.

Công an Lâm Đồng đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để bàn giao Nguyễn Đặng Ngân cho Công an tỉnh Thái Bình di lý về địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.