TPO - Todd Boehly, người đứng đầu liên minh giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu mua lại Chelsea, đã có mặt trên sân Stamford Bridge để xem đội bóng mới thi đấu. Nhưng tiếc rằng vì sự lơi lỏng trong phòng ngự, The Blues đã phá hỏng ngày vui.
TPO - Theo dữ liệu của Dealogic về các giao dịch được công bố rộng rãi trong thế giới thể thao thì một khi thương vụ chuyển chủ cho Chelsea được hoàn tất, đây sẽ trở thành giao dịch lớn nhất lịch sử.
TPO - Các thành viên của Chelsea đang rất sốt ruột trước việc đội nhà chưa thể hoàn tất quá trình đổi chủ. Nhưng một thông tin tốt lành vừa đến với họ khi thời điểm chuyển giao CLB này vừa được ấn định.
TPO - Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, theo tôi bạn nên bình tâm, đối diện với sự nghiệt ngã này để thấy mình sai ở đâu mà đứng dậy tìm lại chính mình. Bạn còn quá trẻ để buông xuôi, đầu hàng số phận...
TPO - Mãi gần trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Lễ tân cho tôi biết người đàn ông lịch lãm đi cùng tôi dặn họ để tôi ngủ đủ giấc, ông đi có chút việc rồi ghé đón.
TPO - Đánh kẻ chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại, nếu cậu thực tâm hối lỗi, sống tử tế đàng hoàng bằng sức lao động chính đáng của mình, nhất định mọi người sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu.
TPO - Nghĩ đây là cơ hội để đổi đời, tôi cần mẫn “chiều” bà chủ không kể ngày đêm…Bất ngờ một tối muộn chồng bà chủ đột ngột trở về bắt quả tang tại trận. Ông chủ gầm lên uất hận bởi căn nhà này là của ông, bà chủ lẳng lơ, thích ong bướm nên ông đang hoàn tất thủ tục li hôn!
TPO - Mạnh dạn vay vốn, quyết tâm làm giàu, Nguyễn Văn Đạt đã trở thành ông chủ xưởng sản xuất cơ khí ở tuổi 32, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
TPO - Rồi cái gì đến phải đến khi trai chưa vợ, gái chưa chồng lại ở vào hoàn cảnh nhạy cảm trong phòng massage cùng sự đụng chạm, ve vuốt đầy chủ ý của Huệ...
TPO - Tối hôm qua nhậu với Vệ say quá mãi khuya muộn tôi mới tỉnh vì khát nước. Định nhờ vợ nhưng quờ tay sang cạnh chẳng thấy vợ đâu, không muốn gọi sợ 2 con thức giấc tôi xuống bếp lấy nước. Hồn vía tôi lên mây vì cửa nhà tôi khép hờ, nghi ngờ có chuyện tôi nhẹ nhàng băng qua sân sang quán cơm.
TPO - Tôi nói anh đừng giận chứ cái cách anh mất cảnh giác khi vội vàng nhận người xa lạ vào quán giúp việc cho mình thì anh không bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt mới là chuyện khó tin.
TPO - Trong căn phòng ngủ lộng lẫy, sang trọng, thơm tho như phòng dành cho giới quí tộc mà tôi được xem qua những bộ phim, ông chủ giàu có đã dẫn dắt tôi vào đam mê của tình ái…
TPO - Tiếc rằng bạn nói thật hay mà làm thật dở, nên chuyện bạn dính bẫy ông chủ nhà nghỉ đến mất cả đời con gái là không hề lạ mà cũng chẳng oan ức gì đúng không bạn?
TPO - Chuyện cô quyết định dâng hiến sự trinh trắng của cô cho ông chủ nhà nghỉ, để thực hiện ước mơ lên bà cũng do cô lựa chọn, và hậu quả thế nào là do cô tự chịu thôi...
TPO - Căn phòng trong khách sạn tràn ngập hoa tươi và nến, ông chủ vui vẻ rót cho tôi một cuốc rượu khai vị. Buổi tiệc sinh nhật ông dành tặng tôi trong ngọt ngào tiếng nhạc và lời thì thầm rằng ông sẽ bỏ vợ, sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống giàu sang, nhung lụa...
TPO - Những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về ông chủ tốt bụng, tậm lý vì cho nhân viên của mình nghỉ việc để lấy lại cảm xúc khi thần tượng của họ kết hôn hoặc giải nghệ.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô người làm sành điệu 'biết chiều ông chủ' và sự thật tồi tệ không người vợ nào muốn biết, thì xem ra chị non nớt trong chuyện giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm của mình quá.
TPO - Dại dột, nông nổi, nhẹ dạ, cả tin đã khiến cháu trả giá đắt cho ham muốn đổi đời không có cơ sở đó của cháu rồi, nay bình tĩnh chấp nhận hậu quả, từ từ gỡ rối chứ đừng quá buồn đau, suy nghĩ tiêu cực khiến không những thiệt thân mình, mà mang khổ lụy cho bố, mẹ cho gia đình ở quê.
TPO - Chuyện bạn đang mang đứa con của người đàn ông Sở Khanh kia thì bạn nên xác định là mình làm, mình chịu, đừng tìm cách gây khó dễ cho kẻ xấu xa đó. Bởi bạn sẽ không có được thắng lợi mà ngược lại sẽ thất bại, bạn "chờ được vạ thì má đã sưng" rồi.
TPO - Tôi nghĩ rằng qua câu chuyện Nghe ông chủ 'rót mật', gái ngoan ngậm ngùi 'ôm trái đắng'đáng xấu hổ này chắc cô đã tỉnh ngộ? Cũng như hiểu được đâu là sai lầm do cô tự chọn để không oán trách hoàn cảnh hay số phận đã đẩy cô vào ngõ cụt!
TPO - Có một hôm chẳng nhân dịp gì ông chủ cũng bảo tôi mang sổ sách cho ông kiểm tra, khi lên phòng làm việc của ông, tôi chờ mãi không thấy ông xem sổ sách mà âu yếm nhìn tôi rồi lại cho tôi tiền, với lí do ông vừa kí được hợp đồng hời với đối tác, trong đó có sự đóng góp của tôi.
TPO - Cô gái làm thuê xinh hơn, sành điệu hơn cùng lúc tôi nhận ra chồng mình cũng trẻ trung hơn, vui tính hơn với áo quần hợp mốt, hay cười và thỉnh thoảng “xin phép” tôi để đèo cô nhân viên mượt mà ra phố để “cô ấy gửi tiền về cho bố, mẹ ở quê phụ nuôi các em ăn học” ...
TPO - Chị hãy mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của chị cho chồng biết rằng chị để anh thuê người về giúp việc nhà chứ không phải để thay thế chị làm vợ anh ấy một cách ngang nhiên như thế.
TPO - Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trong phòng ngủ của tôi lại ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
TP - Có 2 khách sạn, 1 nhà hàng phục vụ khách Tây ở phố cổ Hà Nội, đại dịch COVID -19 xuất hiện, anh Nguyễn Sỹ Duẩn điêu đứng, bán cả ô tô. Hiện ông chủ chuỗi khách sạn, nhà hàng này đang đứng bếp làm bánh, đi giao hàng chờ hết dịch.
TPO - Từ một cậu bé trong gia đình giàu sang phú quý bỗng chốc trở thành đứa trẻ nghèo hèn, tự thân tới Macau chỉ với 10 đồng tiền Hồng Kông, thành công gây dựng một sự nghiệp đế quốc thương phú của ngày hôm nay. Mặc dù thời đại của vua sòng bài đã kết thúc, nhưng quả thực “Vua bài đã thắng cả cuộc đời”, đến nỗi đám tang của ông đã trở thành một sự kiện quốc gia và tốn nhiều giấy mực của báo chí.
TPO - Em đừng trách ông chồng bà chủ giàu có đó nặng tay với em, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bà chủ giàu có và chiêu độc khiến trai đẹp 'chết đứ đừ' bởi lỗi của em đáng bị trừng phạt như vậy.
TPO - Tôi mụ mị trước lời hứa ngọt ngào của ông chủ rằng ông sẽ bỏ vợ để cưới tôi, rằng tất cả tài sản của ông sẽ thuộc về tôi nếu tôi “chiều” ông. Lén lút sống già nhân nghĩa, non vợ chồng với ông chủ được hơn một tháng thì bà chủ phát hiện ra...
TPO - Cháu quá non nớt, quá cả tin khi nghe ông chủ già mất nết đó ngon ngọt hứa hẹn đủ đường rồi ngã vào vòng tay ông ta. Cháu chẳng qua cũng chỉ là 'món đồ chơi' cho ông ta 'vui chơi giải trí' khi xa vợ mà thôi.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nghe ông chủ 'rót mật', gái làm thuê ê chề nhận kết đắng, hậu quả bạn đang gánh chịu là do bạn tự chọn chứ nào ai đưa đường dẫn lối hay ép buộc gì bạn đâu.