Chelsea đánh rơi chiến thắng trong ngày đón chủ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Todd Boehly, người đứng đầu liên minh giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu mua lại Chelsea, đã có mặt trên sân Stamford Bridge để xem đội bóng mới thi đấu. Nhưng tiếc rằng vì sự lơi lỏng trong phòng ngự, The Blues đã phá hỏng ngày vui.
Chelsea đánh rơi chiến thắng trong ngày đón chủ mới ảnh 1

Những pha bóng tỏa sáng vào đầu hiệp 2 của Romelu Lukaku đã giúp Chelsea vượt lên dẫn 2 bàn. Tất cả mang đến một viễn cảnh đáng chờ đợi cho các CĐV Chelsea. Bởi Lukaku đã ghi bàn trở lại sau 6 trận im tiếng. Và càng ý nghĩa hơn khi đây là trận đấu mừng triều đại mới của The Blues.

Chưa kể 3 điểm trước Wolves cũng sẽ giúp Chelsea bảo vệ vị trí thứ 3 trước tham vọng chiếm chỗ của Arsenal. Tất cả là rất hứa hẹn. Nhưng rồi niềm vui của họ đã tan thành mây khói.

Thực tế đã chứng minh, Wolves không hề là đối thủ dễ chịu. Những gì họ thể hiện trong hiệp 1 đã cho thấy điều đó. Đúng là Chelsea làm chủ thế trận, nhưng Wolves mới là đội có nhiều tình huống đáng chú ý hơn.

Trong nhiều pha tổ chức phản công sắc bén, Wolves đã một lần khiến hàng thủ Chelsea chao đảo. Tình huống này, từ một quả đá phạt, hậu vệ Romain Saiss ập vào đánh đầu đập đất cực hiểm. Nhưng tiếc rằng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút 37, Chelsea tưởng như có bàn thắng mở tỷ số khi Ruben Loftus-Cheek đệm bóng tung lưới từ cự ly rất gần. Tuy nhiên, VAR can thiệp và quyết định cuối cùng là sau khi Lukaku chuyền bóng để Loftus-Cheek ghi bàn, tiền vệ của Chelsea đã việt vị.

Chelsea đánh rơi chiến thắng trong ngày đón chủ mới ảnh 2

Lukaku hoàn tất cú đúp trong trận

Những gì diễn ra ở 45 phút đầu mang đến cho Chelsea nhiều nỗi lo. Bởi lối đá của họ vẫn chưa khởi sắc, trong khi Wolves thì luôn thường trực nguy hiểm với sự sắc sảo trong phản công.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với sự ì ạch, khổ sở trong khâu lên bóng của Chelsea. Nhưng họ lại bất ngờ được “tặng quà” ở phút 56. Trong pha bóng này, một hậu vệ Wolves đã truy cản không cần thiết với Lukaku, VAR lại can thiệp và lần này là Chelsea hưởng lợi với quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Lukaku đã ghi bàn, chấm dứt cơn hạn hán kéo dài gần 2 tháng. Bàn thua khiến hàng thủ Wolves xộc xệch và các hậu vệ của họ tiếp tục mắc sai lầm. Sau đó chỉ hơn 2 phút, Wolves mất bóng ngay bên phần sân nhà.

Nhờ đó, Christian Pulisic có cơ hội băng xuống phối hợp với Lukaku, và bàn thắng đến sau cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm cực hiểm của tiền đạo người Bỉ. Với 2 tình huống chớp thời cơ ấn tượng, Lukaku cán mốc 14 bàn thắng trên mọi mặt trận, trở thành chân sút số một của Chelsea mùa này.

Dẫn 2-0 sau 1 giờ đồng hồ thi đấu, Chelsea có lẽ đã cho phép mình ăn mừng quá sớm mà quên mất rằng Wolves cũng có những vũ khí rất nguy hiểm ở hàng công như Neto hay Trincao, người vào sân ở hiệp 2.

Tâm lý chủ quan không chỉ khiến đội bóng Tây London hời hợt trong tấn công mà còn lơi lỏng ở phòng ngự. Vì thế, thủ thành Mendy liên tiếp bị đặt vào thế nguy hiểm.

Chelsea đánh rơi chiến thắng trong ngày đón chủ mới ảnh 3

Trincao trừng phạt hàng thủ như mơ ngủ của Chelsea

Sau 2 pha trổ tài, Mendy đã phải chào thua ở tình huống phút 78. Xuất phát từ pha mất bóng của Kovacic, Wolves tổ chức phản công. Trincao dẫn bóng rất dài, sau đó anh ập vào sát vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn Mendy bằng cú sút chân trái rất căng và hiểm khiến thủ thành bên phía Chelsea chỉ còn biết đứng nhìn.

Từ lúc này, Chelsea chơi bóng trong run sợ, trong khi Wolves vẫn miệt mài tổ chức tấn công. Họ đã thu về thành quả ở phút bù giờ thứ 6. Từ đường tạt bên cánh phải của Chiquinho, 3 hậu vệ Chelsea không ai đón được bóng, để Coady lọt vào giữa đệm bóng bằng đầu cận thành gỡ hòa 2-2.

Như vậy, The Blues chỉ có 1 điểm, nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3. Họ đã ném đi niềm vui trong ngày đổi chủ, đồng thời khiến vị trí trong Top 4 của mình bị lung lay. Bởi nếu thắng ở trận đấu tối Chủ nhật, Arsenal chỉ còn kém Chelsea đúng 1 điểm.

MỚI - NÓNG