Sau đêm sinh nhật, ông chủ tử tế 'hiện nguyên hình' là kẻ săn tình đểu cáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ, cô luôn biết ơn này không ai khác đó là gã sở khanh săn tình các cô gái trẻ thiếu bản lĩnh nhưng lại thừa ảo mộng đổi đời như cô đấy.

Tôi nói thẳng mà không cần vòng vo rằng cô nên thu xếp nhanh chóng rời khỏi cửa hàng mà cô đang nuôi mộng đổi đời khi làm việc dưới quyền ông chủ tưởng tốt bụng đó đi. Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ly rượu mừng trong đêm sinh nhật và phút bốc đồng cùng ông chủ khiến gái trẻ khóc cạn nước mắt, người đàn ông mà cô ngưỡng mộ, cô luôn biết ơn này không ai khác đó là gã sở khanh săn tình các cô gái trẻ thiếu bản lĩnh nhưng lại thừa ảo mộng đổi đời như cô đấy.

Cô còn bám lấy nơi này thì sớm muộn gì cô cũng phải ra đường với hai bàn tay trắng khi vợ ông chủ phát hiện được quan hệ của cô và chồng bà ấy, cho dù lỗi không thuộc về cô. Lối thoát duy nhất, hợp lý nhất đối với cô lúc này là tìm một nơi làm khác ở xa cửa hàng của ông chủ và cương quyết cắt đứt mọi liên lạc với kẻ xấu xa đó càng sớm càng an toàn cho cô, cô nhé.

Sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi nay thì cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để sửa sai và có kế hoạch lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Ở lại thành phố để tiếp tục thực hiện giấc mơ tự lập hay trở về quê lao động cùng bố mẹ đều tốt, miễn sao cô đã biết sai, biết sửa, biết tránh không để một lần nữa, ăn năn, hối hận với bản thân và gia đình của mình. Mong cô có quyết định sáng suốt để sớm có cuộc sống an lành, yên ổn, chúc cô khỏe và may mắn.

MỚI - NÓNG