TPO - Hôm đó tôi theo hẹn của bác sĩ đến bệnh viện phụ sản để điều trị, thì tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một người phụ nữ với chiếc bụng bầu lùm lùm chờ lấy sổ khám. Tôi cố tình gọi tên chồng để anh hết đường chối cãi...
TPO - Vợ anh đã phản bội anh, con trai vợ anh sinh ra không phải con anh, vậy anh có nên cố hàn gắn để rồi suốt cuộc đời mình phải chịu cảnh nuôi con tu hú cho cô vợ thiếu đạo đức đó?
TPO - Người tình của vợ cháu đã bỏ rơi cô ấy và đưa con trai chung của họ, nếu cháu cảm thấy còn thương yêu vợ, có thể vị tha để cô ấy tiếp tục sống cùng cháu dưới một mái nhà thì chấp nhận cưu mang luôn đứa bé trai vô tội kia...
TPO - Thật sự tôi nghĩ với cả ông chồng đại gia và cả nhà chồng chị, sẽ không có bất kỳ chuyện nào tày trời và đau đớn hơn sự thật mà họ tận mắt chứng kiến về đứa con trai được trông chờ là người nối dõi của dòng tộc. Bài học mà chồng chị nhận được cho những tháng ngày tham bát bỏ mâm quá đắng cay.
TPO - Chị cứ mạnh dạn vạch trần sự thật ra cho chồng chị khỏi quanh co giấu tội.Tiền bạc do công sức lao động của chị là để cho gia đình chị, không có áp lực nào, lí do nào buộc chị phải đèo bòng, phải gánh thêm một miệng ăn là bồ trẻ của chồng cả.
TPO - Nếu thực sự chị và chồng còn tình cảm với nhau, chồng chị đã thấy hối lỗi khi anh ấy lén lút dùng số tiền mồ hôi nước mắt của chị để bao bồ, để kiếm con trai thì chị cũng nên xem xét để cho anh ấy một cơ hội.
TPO - Chỉ có điều mong rằng dù là chấp nhận cảnh chồng chung, chấp nhận ngày ngày đối diện với vợ lẽ và con trai riêng của chồng, nhưng chị cũng phải có cuộc sống riêng của mình, đừng vì quá nhẫn nhịn mà trở thành người giúp việc, người đi bên lề hạnh phúc của nhà chồng chị nhé.
TPO - Cuộc sống bức bối, nặng nề kéo dài đến lúc con gái lớn của tôi bước vào lớp 2 và con gái nhỏ được 3 tuổi thì bỗng dưng nhà tôi như có phép màu bởi chồng tôi thay đổi thái độ. Anh vui vẻ, âu yếm chăm sóc các con, nhiều đêm anh còn dành cho tôi tình cảm mặn nồng như ngày mới cưới.
TPO - Đúng là một bi kịch, là cái khổ tận cùng của gia đình bác. Thế nhưng nỗi đau này xét cho cùng thì cũng tại 2 bác thôi. Vì quá coi trọng con nối dõi, quá cưng chiều cậu ấy mà bây giờ hai bác phải gánh lấy hậu quả khi tuổi đã cao, sức đã yếu.
TPO - Khổ một nỗi là người chồng của chị cháu là 1 người thô lỗ, cục cằn, dữ đòn nên chị cháu luôn sống trong cảnh sợ sệt, thu mình như “con ốc” cô đơn nhỏ bé với những lời chửi rủa, những trận đòn bầm dập do chị cháu không sinh được con nối dõi cho dòng tộc nhà chồng.
TPO - Chẳng hề phải rào trước đón sau, mẹ chồng tôi nói thẳng câu chuyện Thạch đã có nhân tình, cô ấy mới 20 tuổi, kém chồng tôi tới 14 và tự nguyện gắn bó, sinh con cho Thạch mà không hề đòi hỏi danh phận hay tiền bạc gì.
TPO - Tính cách cháu như vậy là kết quả của việc nuông chiều quá mức của ông bà nội khi con trai chị là người nối dõi cho cả một tộc họ, mà từ đời ông nội chồng đã là con trai một.
Thái giám trong lịch sử Việt Nam tồn tại dưới các đời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Do không có bộ phận sinh dục nên con người của thái giám tiếng nói cũng như tính cách rụt rè thiên về nữ nhiều hơn nam.
H.L.N.T.V (trú TP.HCM) hồn nhiên cho biết: "Quen được một hôm, anh ấy nói thương con, nhưng tụi con chỉ yêu nhau được 5 ngày thì chia tay vì không hợp"... Hôm xảy ra sự việc vì muốn giải thích chuyện hiểu lầm trước đó, C. liền nhắn tin hẹn P. ra nhưng khi bị P. giở trò đồi bại bé không dám kêu vì: "sợ mẹ đánh đòn”.
TPO - Ngay sau khi biết đứa bé trong bụng em là gái, bố mẹ chồng đã bóng gió rằng lần này đẻ xong thì về bên ngoại, không ngờ họ lại thực hiện điều đó một cách cạn tàu ráo máng.
TPO - Em biết chị lép vế, chị tự ti vì mình không có khả năng sinh con, nhưng đó đâu phải là lý do để chị phải cúi đầu nhẫn nhục trước sự đối xử quá đáng, coi thường nhân phẩm của gia đình chồng đối với chị như vậy.
TPO - Bây giờ thì chồng bạn và gia đình chồng đã có được cháu đích tôn, nhưng không phải do bạn – người vợ được cưới xin danh chính ngôn thuận, có hôn thú đàng hoàng sinh ra, mà lại là do cô nhân tình của chồng “đáp ứng”.
TPO - Vợ chồng tôi sinh 4 đứa con, được mỗi nó là con trai, lại út ít nên cả nhà dồn tình thương cho nó. Ở quê tôi không có con trai nối dõi tông đường coi như không biết đẻ.
TPO - Tôi hận Hằng, hận bố và hận cả chính bản thân mình khi đã săm sắn đề nghị bố nhận Hằng vào làm việc. Chính tôi đã rước ma quỷ về phá nát gia đình mình.