Google News

Những mất mát liên tiếp của Nelson Mandela

Những mất mát liên tiếp của Nelson Mandela
Sự ra đi của hàng loạt người thân khiến cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trở thành một trong những người đàn ông cô đơn nhất thế giới.

Tuần trước, cái chết của người con trai duy nhất còn sống đến ngày nay, Makgatho - 54 tuổi, vì bệnh AIDS là mất mát gần đây nhất với ông Mandela. 

Người con gái đầu của ông Mandela là Makaziwe mất năm 1948 và người con trai đầu Thembekile, mất vì tai nạn ô tô năm 1969.

Năm 2004, nhà lãnh đạo 86 tuổi này từ giã mọi hoạt động để dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, người thân, nhưng dường như quyết định này đến quá muộn. Ông Madnela liên tiếp chứng kiến cái chết của con dâu Zondi - 46 tuổi, bà vợ đầu Evelyn Mase - 82 tuổi và người đồng chí thân thiết nhất Walter Sisulu…

Trong đám tang của những người thân yêu, gương mặt nhà lãnh đạo đã trải qua nhiều sóng gió này vẫn giữ được vẻ bình thản, kiên định đến lạ thường. Tuần trước khuôn mặt ông cũng không thay đổi khi thông báo với báo chí tại nhà mình ở Johannesburg về cái chết của con trai.

Cựu Tổng thống Mandela luôn nhận được sự chia sẻ từ khắp thế giới và bà vợ thứ ba Graca Machel cùng vài đứa cháu vẫn ở bên cạnh ông.

27 năm bị cầm tù không chỉ khiến ông Mandela mất tự do mà còn không có cơ hội để làm một người đàn ông thực sự trong gia đình. Ngay cả khi ra tù, ông Mandela dành trọn thời gian để tranh đấu chống  nạn phân biệt chủng tộc.

Trở thành Tổng thống, thậm chí khi đã về hưu, ông Mandela vẫn không ngừng hoạt động nên có rất ít thời gian cho những người thân yêu nhất. Gần đây do tuổi già, ông Mandela rất yếu và không thể đứng lâu. Cựu Tổng thống Mandela đã làm mọi điều có thể để bù đắp cho người thân. Ông chủ động hòa giải với người vợ thứ hai, bà Winnie Madikizela, ăn cùng con gái Zenani và Zinzi nhiều bữa hơn...