MC, đừng là “máy nói” vô cảm

MC, đừng là “máy nói” vô cảm
TP - Sau bài viết về MC Diệp Chi, Diễn đàn tuổi teen đã nhận được nhiều câu hỏi của các teen trao đổi với cô MC Rung chuông vàng dễ thương này. Hãy cùng nghe Diệp Chi trả lời để các bạn hiểu thêm về nghề MC.

Bích Ngọc (K50 Báo chí - Đại học KHXH&NV Hà Nội):

Em cao 1m50 còn chị 1m56!

Em rất thích cách dẫn tự tin và sự am hiểu của chị Diệp Chi khi lên hình. Em rất hay làm MC mỗi lần xóm trọ em ở tổ chức chương trình gì đó, mọi người nói em có duyên và khuyên nên thi tuyển làm MC.

Nhưng em vẫn thấy tự ti với chiều cao của mình. Híc. Một người có chiều cao khiêm tốn như em chắc không thể làm MC được đâu chị Diệp Chi nhỉ (em chỉ cao trên 1m50 chút thôi!)?

Không biết em có bất ngờ không, khi chị tiết lộ chiều cao của chị là 1m56. Cũng chỉ hơn  em một chút.

Hi hi. Thế thì không có lý do gì để em phải lăn tăn hay lo lắng nữa nhé. Ngoại hình là yếu tố quan trọng của MC, song nó không thể nói lên tất cả.

Khả năng, kiến thức và sự tự tin sẽ quyết định thành bại chứ không phải là một vài centimet chiều cao. Mong em tự tin và sớm đạt được những gì mình mong muốn. Thân!

ngo_hoi@...:

Khóc trong khi dẫn - lạ không?

Chị Chi ơi, trong một chương trình Rung chuông vàng, em thấy chị đã khóc và không dẫn tiếp được. Trong khi việc chế ngự cảm xúc là yêu cầu bắt buộc với các MC khi lên hình. Sau lần đó, chị có bị khiển trách không và chị rút ra bài học gì cho công việc MC của mình không?

Em đang nhắc chị nhớ về một kỷ niệm rất khó quên. Đó là lúc bạn thí sinh đầu tiên vượt qua câu hỏi số 30 và rung được chuông vàng. Trong thời điểm ấy, không chỉ có mình chị khóc mà cả ekip Rung chuông vàng đều ôm nhau khóc.

Khi mà mình dồn tâm huyết vào một điều gì đó, thấy nó thành công sau thời gian dài chờ đợi thì niềm hạnh phúc luôn được nhân lên gấp bội. Sau bao nhiêu chương trình, cuối cùng cũng có bạn đi đến chặng cuối của con đường, nên chị rất xúc động không kìm được cảm xúc.

Em nói không sai, MC là người cầm trịch một chương trình, họ nên giữ thái độ khách quan, đúng mực, song như thế không có nghĩa là họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi, họ chỉ là  “chiếc máy nói” vô cảm.

Sau khi chương trình được phát sóng, đã có rất nhiều khán giả gửi thư và tin nhắn về cho chị, họ nói là họ đã khóc cùng chị lúc đó. Đó là sự đồng cảm rất quý báu mà mỗi chương trình đều mong muốn nhận được, phải không em?

ngocxinhxan87@...

Có hai dạng MC!

Chị Diệp Chi ơi! Thần tượng trong nghề MC của chị là ai?

Từ khi còn đi học và đến tận bây giờ, chị ngưỡng mộ nhất là chú Lại Văn Sâm. Ngoài ra, hồi là học sinh phổ thông, cũng như những teen khác, chị thường “kết” những chàng MC cao to, trắng trẻo, đẹp trai. Hi hi.

Chị ngưỡng mộ chú Sâm về phong thái dẫn tự nhiên của chú. Nhìn chú dẫn trên sân khấu, người ta không hề thấy một MC mặc complê, thắt cà vạt trang nghiêm mà luôn gần gũi tự nhiên.

Chú Sâm thường nói với bọn chị: có 2 dạng MC, một là MC diễn theo kịch bản và hai là MC dẫn theo cảm xúc tự nhiên. Mỗi người một thế mạnh nhưng lối dẫn theo cảm xúc sẽ gắn chương trình với khán giả nhiều hơn. Chị đang cố gắng học tập lối dẫn tự nhiên theo cảm xúc đó để mình không phải là một MC “xa cách”…

Nam Duy (Sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền):

Tự ti làm sao thành MC!

Nhiều người nhận xét dáng vóc của bạn hơi thấp bé, bạn có cảm thấy tự ti về điều đó trước một rừng MC xinh tươi như hiện nay không?

Nếu cách đây 2 năm, bạn hỏi mình điều này, mình sẽ nói là mình vô cùng tự ti. Mình có một vóc dáng rất nhỏ bé, gương mặt không ấn tượng, lại không phải là người Bắc chính gốc…

Có vô vàn lý do để mình tự ti về bản thân.

Nhưng thời điểm này, điều gây áp lực cho mình chính là việc làm thế nào để không bị tụt hậu và nhàm chán trong mắt khán giả chứ không phải là “những hao hụt” về ngoại hình nữa.

Thời gian vừa qua, Diễn đàn tuổi teen đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ 8X, 9X. Những vấn đề “nóng” nhất trong học tập, tình yêu, giới tính, lối sống của giới tre, những tâm sự thầm kín riêng tư của các teen… đã được các bạn chia sẻ trên Diễn đàn.

Từ số báo này, Diễn đàn tuổi teen mở chuyên đề mới: Ước mơ vươn tới ngôi sao (đi sâu vào những khó khăn, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và ý chí quyết tâm trên con đường đi đến thành công trong từng nghề nghiệp, từng lĩnh vực công việc).

Với chủ đề mới này, hy vọng Diễn đàn sẽ phần nào giúp các bạn trẻ định hướng rõ nét hơn cho công việc học tập, nghề nghiệp và tương lai của mình.

Tham gia chuyên mục “Ước mơ vươn tới ngôi sao”, các teen sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về nhiều công việc, nhiều nghề nghiệp trong xã hội, thông qua việc gặp gỡ những nhân vật khá thành công và khá nổi tiếng.

Bên cạnh đó, các bạn còn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho những nhân vật đó hoặc chia sẻ, suy ngẫm, và bày tỏ quan điểm nghề nghiệp của mình qua các bài viết và gửi về địa chỉ thư điện tử diendantuoiteen@gmail.com, hoặc báo Tiền phong - 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội.

Ngoài ra, Diễn đàn hy vọng nhận được nhiều chia sẻ, tâm sự về mong muốn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện niềm đam mê nghề nghiệp từ những người thành đạt và các bạn trẻ đang ấp ủ những ước mơ, hoài bão lớn; đặc biệt nêu ra những tấm gương sáng trong phấn đấu, vươn tới thành công.

Ngoài ra, Diễn đàn tuổi teen vẫn tiếp tục đăng những bài viết, những trao đổi, chia sẻ về những vấn đề “nóng” của giới trẻ quan tâm.

Mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về công việc MC - một nghề được đa số các teen ưa chuộng. Đây cũng là công việc mà hiện nay rất nhiều teen đang tham gia và đạt được một số thành công bước đầu.   

MỚI - NÓNG