TPO - Diễn ra trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới, giải đua ghe mini tại Chùa Gositaram (tỉnh Cà Mau) đã tạo dấu ấn đẹp, thu hút đông người xem ngay trong mùa giải đầu tiên tổ chức.
Giải đua ghe mini tại Chùa Gositaram (tỉnh Cà Mau) đã chính thức khép lại vào mùng 4 Tết Bính Ngọ, trong không khí phấn khởi, rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa. Giải năm nay quy tụ 46 ghe đua đến từ các địa phương Cà Mau, Bạc Liêu (cũ), được chia thành 11 bảng thi đấu. Những chiếc ghe mini được trang trí rực rỡ, mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer với họa tiết truyền thống, màu sắc tươi sáng. Dù lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa – thể thao nổi bật trong những ngày đầu xuân.
Ngay từ sáng sớm, khu vực quanh chùa đã đông kín khán giả. Tiếng kèn, tiếng reo hò cổ vũ tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt suốt các lượt tranh tài. Các vận động viên điều khiển chiếc ghe đang tập trung cao độ chờ hiệu lệnh xuất phát của trọng tài. Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù còn một số hạn chế do lần đầu tổ chức, nhưng giải đấu đã thành công ngoài mong đợi, thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Những màn rượt đuổi, so kè đầy kịch tính, hấp dẫn làm nức lòng người xem.
Không chỉ là sân chơi thể thao ngày Tết, giải đua ghe mini tại Chùa Gositaram còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.