Khúc giao mùa tín dụng

TP - Bức tranh tín dụng tháng 7 vừa được công bố. Không ồn ào, thậm chí hơi có phần êm ả. Lý do cũng dễ hiểu: nóng nhất là tỷ giá, lãi suất, giá vàng... đều gói trọn trong diễn biến thị trường tiền tệ quãng đầu năm. Những đầu việc còn lại từ tái cơ cấu, đưa vốn vào nền kinh tế, mua bán xử lý nợ xấu thì đang dang dở. 

Số liệu mới cập nhật kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 cho hay: toàn hệ thống đã giữ được mức ổn định lãi suất. 


Theo đó, các TCTD tiếp tục giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ). Đến nay mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm so với cuối năm 2013. 

Bên cạnh, tỷ giá thị trường liên ngân hàng dần ổn định ở mặt bằng mới, thanh khoản thị trường ngoại hối khá tốt, diễn biến thị trường vàng trong tháng 7/2014 khá ổn định, giá vàng dao động phù hợp với giá vàng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong điểm sáng vẫn còn nét chưa vui. Theo đó, tăng trưởng tín dụng toàn toàn hệ thống vẫn còn thấp bởi đến 31/7 mới nhích lên tăng 3,68% so với cuối năm 2013.

Dù Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14% nhưng làm thế nào để đưa vốn vào nền kinh tế, câu chuyện là cả một vấn đề.

Liên quan đến câu chuyện tăng tín dụng, lãnh đạo phụ trách nguồn vốn của một NHTM Nhà nước từng chia sẻ rất thật với người viết: Doanh nghiệp bây giờ tìm đỏ con mắt bên phải cũng hiếm hoi đạt đủ điều kiện, nhưng chỉ cần bỏ lơ một gạch đầu dòng và nhắm mắt ký vay để doanh nghiệp thỏa lòng thì có khi món nợ đó lập tức biến thành nợ xấu và thu hồi hết toàn bộ lợi nhuận của cả một chi nhánh nhỏ.

Đó là chưa kể rủi ro về mặt pháp luật mà người ký khoản vay phải chịu trách nhiệm, thậm chí có thể phải đi tù”. Cũng vì thế, vị này nói: Từ khi bị điều sang phụ trách tín dụng tôi lúc nào cũng lo ngay ngáy, quên mất cảm giác thanh thản là gì.

Có một ý vui được thuật lại từ cuộc họp của Hội đồng chung tuyển giải thưởng Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014, kết thúc vào lúc hơn 19 giờ ngày 11/8 thế này. Một doanh nhân khi nói về lời lãi doanh nghiệp đã thẳng thừng: “Năm 2013 vẫn còn suy thoái. Doanh nghiệp nào bị rút ống ô-xy mà vẫn sống là giỏi rồi, còn có lãi là vĩ đại lắm. Doanh nghiệp hoạt động minh bạch và có lãi là quá tuyệt”. 

Nhắc tới hai mẩu trên để thấy đã kinh doanh ai cũng có cái lý và nỗi lo riêng. Ngân hàng và doanh nghiệp, vốn dĩ là câu chuyện Win - Win bởi ai đó đã từng von ví: “không có doanh nghiệp ngân hàng sống với ai” còn ngân hàng đi vay và cho vay lại, lẽ tất yếu cũng cần có lãi để chi trả lương, để tích lũy bởi đơn giản ngân hàng cũng là doanh nghiệp. Đã là cộng sinh, ai cũng hiểu sự chia sẻ trong khó khăn sẽ giá trị gấp bội phần. 

Thôi thì hãy chờ và hy vọng, khúc giao mùa tín dụng những tháng sau, sẽ ngọt ngào và chứa đựng nhiều con số tình cảm hơn.

MỚI - NÓNG