HƯỚNG TỚI GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON VÀ CỰ LY DÀI BÁO TIỀN PHONG LẦN THỨ 67:

Khách nước ngoài cổ vũ nghệ sĩ tổng duyệt đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' ở Khánh Hòa

Chương trình nghệ thuật "Đón ánh bình minh" cổ vũ tinh thần cho những bước chạy của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 được tổ chức tối 28/3, dự kiến đón gần 2.000 khán giả. Trước đêm diễn chính thức, nhiều du khách nước ngoài, người dân địa phương hào hứng xem buổi tổng duyệt ở Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa). 
Tối 27/3, Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa) trở nên sôi động khi hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước đổ về nhận racekit, nhiều người nán lại xem buổi tổng duyệt đêm nhạc Đón ánh bình minh - chương trình đặc biệt thắp lên tinh thần cho những bước chạy rạng sáng 29/3 của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Chương trình nghệ thuật chính thức diễn ra tối 28/3, dự kiến đón gần 2.000 khán giả. Tiết mục trống hội mở màn, tạo bầu không khí sôi động ngay từ đầu.
Tối 27/3, buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí khẩn trương. Dàn nhạc dân tộc tập luyện từ sớm, đảm bảo tiết mục mở màn hoành tráng, giàu cảm xúc.
Ngoài dàn nhạc dân tộc, tiết mục mở màn có sự tham gia của vũ đoàn.
Nhịp khởi động mạnh mẽ hứa hẹn tiếp lửa cho hàng chục nghìn vận động viên ở Tiền Phong Marathon lần thứ 67 tại Khánh Hòa.
Không chỉ là một đêm nghệ thuật, Đón ánh bình minh còn là nguồn năng lượng tinh thần, tiếp lửa cho hàng nghìn vận động viên trước giờ xuất phát.
Khánh Hòa là vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Phần thứ nhất của đêm nhạc mang tên Dấu ấn xứ trầm - biển yến đưa khán giả lạc vào không gian của văn hóa và di sản Chăm độc đáo của vùng đất Khánh Hòa.
Những tiết mục ở phần một tập trung tôn vinh nét đẹp truyền thống. Mỗi vũ điệu, tiếng nhạc như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản.
Kho tàng văn hóa của Khánh Hòa nổi tiếng với di sản đàn đá Khánh Sơn, bảo vật hơn 2.000 năm tuổi. Di sản ấy cũng được tôn vinh ngay trên sân khấu của gala Đón ánh bình minh.
Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tập luyện kỹ càng và bám sát thông điệp của đêm nhạc.
Tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo.
Dàn nghệ sĩ đến từ Nhà hát Truyền thống tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng biểu diễn trước hàng nghìn khán giả của đêm nhạc.
Tiết mục múa như bức tranh nghệ thuật rực rỡ tái hiện vẻ đẹp trường tồn của tháp cổ Ponagar, nơi văn hóa Chămpa vẫn tỏa sáng qua thời gian.
Sự xuất hiện của Lưu Hiền Trinh tại Tiền Phong Marathon hứa hẹn mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung. Nữ ca sĩ chia sẻ muốn phần lan tỏa tinh thần thể thao, lòng tự hào dân tộc và năng lượng tích cực trong những ngày Khánh Hòa sôi động đón giải đấu quy mô lớn.
“Đây là nơi hội tụ tinh thần thể thao, lòng yêu nước và sự kết nối cộng đồng. Vì vậy tôi đã nhận lời ngay khi nhận được lời mời. Ở đêm nhạc Đón ánh bình minh, tôi chuẩn bị những tiết mục có màu sắc tươi mới, tạo năng lượng tích cực để mọi người thêm hào hứng”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Tối 27/3, Lưu Hiền Trinh chọn trang phục năng động, khỏe khoắn để tập luyện cùng vũ đoàn.
Không chỉ đồng hành với giải marathon, Lưu Hiền Trinh còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình của Báo Tiền Phong. Tham gia Tiền Phong Marathon, nữ ca sĩ khẳng định thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn giữ tinh thần tích cực. Nếu có cơ hội, cô sẵn sàng thử sức với chạy bộ để hiểu rõ hơn hành trình của các vận động viên.
Buổi tổng duyệt tối 27/3 đón những vị khách đặc biệt. Họ là khách du lịch nước ngoài, vận động viên của Tiền Phong Marathon và cả người dân địa phương.
Nhiều du khách tranh thủ ghi lại kỷ niệm với Tiền Phong Marathon.
Diễn ra từ 27-29/3 tại Nha Trang, Tiền Phong Marathon lần thứ 67 - năm 2026 mang thông điệp Đón ánh bình minh. Hình ảnh giàu tính biểu tượng khi gắn với vùng đất đón bình minh sớm của Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa. Sau 17 năm trở lại Khánh Hòa, giải đấu ghi nhận quy mô kỷ lục với khoảng 12.000 vận động viên tham dự. Đây là sự kiện thể thao đánh dấu bước chuyển mình của địa phương trong hành trình hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.