Google News

Học trò ngày ấy, thầy giáo hôm nay: Hành trình kể chuyện bằng đam mê 3D

Từng là chàng sinh viên miệt mài với những khối 3D đầu tiên, nay anh Thi Hiến Cường đã trở lại Arena Multimedia với một vai trò mới: Người thầy truyền cảm hứng cho các thế hệ sáng tạo kế tiếp. Hành trình “đi xa để trở về” của anh là câu chuyện tròn đầy về đam mê, trưởng thành và sự trở lại đầy ý nghĩa.

Ngã rẽ định mệnh khi đam mê không chịu đứng yên ở "mặt phẳng"

Không phải ai cũng biết mình hợp với điều gì ngay từ đầu. Với anh Cường, con đường đến với 3D là kết quả của nhiều lần thử, sai và dấn thân. Anh từng thử sức ở mảng đồ họa 2D, rồi thiết kế lĩnh vực thời trang, quay dựng video và cả nhiếp ảnh. Nhưng chính lúc chạm vào không gian 3D - nơi mọi vật thể được tạo nên từ ánh sáng, khối và chuyển động - anh mới thực sự tìm thấy mình.

image001-5139.jpg
Anh Thi Hiến Cường - Giảng viên Thiết kế 3D tại Arena Multimedia

“Càng tìm hiểu, mình càng thấy mảng 3D rộng lớn và đầy tiềm năng”, anh chia sẻ. “Mình đắm chìm vào thế giới này và quyết định theo đuổi. Môi trường làm việc năng động, cộng đồng cởi mở và cơ hội học hỏi không ngừng khiến mình gắn bó đến tận bây giờ”.

Theo anh, 3D không chỉ là kỹ năng nghề, mà là cách nhìn thế giới: nơi những ý tưởng tưởng chừng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng được thổi hồn thành sự chuyển động trong không gian đa chiều. Đam mê ngày ấy không chỉ giúp anh theo nghề đến tận hôm nay, mà còn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình của một người sáng tạo - không ngừng tò mò, không ngừng học hỏi.

Đi qua nhiều "vai diễn" để hiểu sâu một nghề

Nhắc đến quãng thời gian học tập tại Arena Multimedia, Cường vẫn không giấu được nụ cười khi nhớ về những buổi bảo vệ đồ án xuyên đêm, nơi anh và các bạn đồng môn cùng nhau sống hết mình vì từng khung hình, từng concept: “Đó là thời điểm tụi mình học được ý nghĩa thật của teamwork - hiểu ý nhau, hỗ trợ nhau, và cùng vượt qua deadline. Những bài học đó theo mình đến tận bây giờ, trong cả công việc lẫn giảng dạy”.

image003-365.jpg
Khoảng thời gian học tập tại Arena Multimedia là bệ phóng sáng tạo vững chắc cho anh Cường

Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục phát triển tay nghề nhiều vị trí trong ngành sáng tạo: Designer, editor, photographer và thậm chí là người lên ý tưởng kịch bản. Mỗi công việc là một lớp kinh nghiệm, giúp anh hiểu rằng sáng tạo không bao giờ đứng một mình - nó là sự giao thoa của kỹ năng, tư duy và tinh thần làm việc nhóm.

Chính nhờ quá trình “đi làm để học” đó, anh đã tích lũy cho mình những trải nghiệm thực tiễn nhất, hiểu cách vận hành của “thế giới ba chiều” và sẵn sàng viết nên dấu mốc mới trong cuộc đời của chính mình - trở thành thầy giáo.

Những hành trang được đúc kết ấy giúp anh trở thành một người dạy có chiều sâu - không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn truyền cho học viên cảm giác thật về nhịp sống trong ngành sáng tạo và câu chuyện định hướng nghề.

Khi người học trở thành người dạy - viết tiếp vòng tròn sáng tạo

Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi anh Cường chọn quay lại giảng dạy. “Mình nghĩ đó là cái duyên”, anh nói với nụ cười nhẹ. “Giống như mọi thứ đưa mình trở về đúng nơi mình nên thuộc về.” Giờ đây, thay vì ngồi phía dưới lớp chăm chú nhìn lên, anh đứng ở bục giảng và nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong từng ánh mắt học trò. Anh bảo, dạy học là cách anh “trả nghiệp” cho nghề - bằng cách chia sẻ kinh nghiệm thật, khơi gợi đam mê và giúp các bạn trẻ tìm thấy hướng đi phù hợp.

image005-2593.jpg
Những buổi dạy gần gũi và khuyến khích sáng tạo của thầy Cường tại Arena Multimedia

Một học viên chia sẻ: “Giờ học của thầy Cường lúc nào cũng dễ hiểu và gần gũi. Thầy hay kể chuyện thật từ công việc nên mình học được nhiều hơn cả kỹ năng - là cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề. Điều mình thích nhất là thầy luôn khuyến khích sáng tạo và tôn trọng cá tính riêng của từng bạn”.

Và có lẽ, chính sự tận tâm đó đã khiến “vòng tròn trở lại” của anh trở nên trọn vẹn hơn - khi người từng được truyền cảm hứng nay trở thành người truyền cảm hứng. Anh học để làm nghề, học để sáng tạo, và học để truyền lại đam mê cho người khác.

Arena Multimedia - nơi những hành trình sáng tạo khởi nguồn và trở nên trọn vẹn

Câu chuyện của Thi Hiến Cường là minh chứng cho giá trị bền vững của một môi trường giáo dục sáng tạo đúng nghĩa. Tại Arena Multimedia, mỗi sinh viên không chỉ học kỹ năng thiết kế, làm phim, hoạt hình hay 3D - mà còn được nuôi dưỡng tinh thần dám thử, dám sai và dám theo đuổi ước mơ đến cùng.

image007-6259.jpg
Chọn bệ phóng thiết kế - sáng tạo uy tín, chọn Arena Multimedia

Nhiều cựu học viên, giống như anh Cường, đã chọn quay lại Arena để giảng dạy hoặc dẫn dắt thế hệ sau - như một vòng tròn cảm hứng không bao giờ dừng lại. Nếu bạn cũng đang đứng trước ngã rẽ của tuổi trẻ, chưa biết mình thật sự hợp với điều gì, hãy nhớ lời anh Cường từng nói: “Không ai biết mình thuộc về đâu cho đến khi bạn bắt đầu thử. Hãy học cách lắng nghe bản thân, hãy thử và đừng sợ thất bại”.

Khám phá chương trình đào tạo của Arena Multimedia tại: arenavietnam.net