TPO - Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội khi một cô giáo xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái.
Sau khi bị tát 20 cái, em P. khóc lên vì quá đau thì cô giáo chủ nhiệm mới cho dừng lại.
Theo phản ánh của một phụ huynh, ngày 3/12, em P. - học sinh lớp 2A5 đã bị bạn Đ. cùng lớp tát 20 cái dẫn đến bầm tím mặt. Sự việc bắt nguồn từ việc em P. mắc lỗi “nói bậy” và cô T. - chủ nhiệm lớp, đã yêu cầu bạn Đ. tát vào mặt bạn P. 50 cái. Tuy nhiên, sau khi bạn Đ. tát đến cái thứ 20 thì bạn P. khóc lớn và đau đớn nên cô giáo này yêu cầu dừng lại.
Phóng viên Tiền Phong đã liên lạc với lãnh đạo nhà trường nhưng không được. Khi đến trường làm việc thì được thông tin, cả cô hiệu trưởng Lê Anh Vân và cô hiệu phó Nguyễn Thị Thu Hà đều vắng mặt từ lúc 11h30 phút.
Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&DT Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu phòng giáo dục báo cáo sự việc.
Còn ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết, đơn vị này vừa nắm thông tin trong sáng nay (5/12).
"Phòng GD&ĐT quận đang cho xác minh sự việc để có câu trả lời xác đáng. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí", ông Thắng nói.

Mấy tháng qua, liên tiếp các giáo viên bị phụ huynh học sinh đánh và sỉ nhục khiến giáo viên cũng như dư luận rất hoang mang. Không chỉ dừng lại ở chửi bới, nhiều phụ huynh chặn đường đánh thầy giáo chấn thương. Liệu trường học có phải như ở chợ, để họ muốn làm gì thì làm?

Ngày 4/12, tại cuộc gặp gỡ báo chí bên lề chuyến thăm của Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew tới thăm Việt Nam, khi được hỏi về đề xuất của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, dù có đề xuất gì thì Bộ này cũng đã và đang triển khai mạnh mẽ việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) ban hành quyết định kỷ luật với nam sinh viên N.T.M.H. (sinh viên năm nhất) vì hành vi quay lén nữ sinh đang tắm khi đi học quân sự.

Bà nội cháu Phát đã có đơn xin đề nghị cho hai cô giáo của cháu được tiếp tục đứng lớp như bình thường.

Một bé trai nhập viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu. Người nhà bé trai tố cáo, nạn nhân bị cô giáo mầm non bạo hành.

Hàng chục phụ huynh, học sinh ở Sài Gòn đã tìm đến trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Nhật (số 26, Gò Dầu, quận Tân Phú, TPHCM) để đòi lại tiền học phí vì cho rằng trung tâm này lừa đảo, “treo đầu dê bán thịt chó”.

Ban giám hiệu nhà trường không nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Họ đang làm một công việc thừa và chỉ để cho bản thân họ được an toàn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng ngàn sinh viên ở Sài Gòn xếp hàng thâu đêm, chen nhau ở một trung tâm trên đường CMT8 quận 3 để đăng ký thi TOEIC tạo nên một cảnh tượng chưa từng có.