TP - Sáng 20-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Cà Mau cho biết, TAND tối cao tại TPHCM hoãn phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ trại tôm ở tỉnh Cà Mau - Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh.
TPO - Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh, Chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm mỗi bị cáo 23 năm tù. Bị cáo Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh cùng 1 năm 6 tháng tù.
TP - Lúc 9 giờ ngày 3-6, Nguyễn Hào Anh xuất viện Bệnh xá công an Cà Mau, đến Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau. Bác sĩ, thượng tá Nhan Ngọc Hồng, Trưởng Bệnh xá công an Cà Mau cho biết, sức khỏe của Nguyễn Hào Anh bình phục tốt, các vết thương đang lành, tăng cân so với ngày đầu vào viện thêm 5 kg.
Chiều 28-5, đại tá Nguyễn Văn Tươi - phó giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau - cho biết liên quan đến vụ cháu Hào Anh bị hành hạ nhẫn tâm, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Cà Mau đề nghị truy tố vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hai tội danh “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.
TP - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau) vừa quyết định thi hành kỷ luật cán bộ xã Ngọc Chánh và ấp Phú Hiệp đã để xảy ra vụ hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh.
TP - Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Đầm Dơi (Cà Mau), ký quyết định số 27, ngày 12 - 5 - 2010, chuyển kết luận điều tra vụ hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh sang Viện KSND huyện Đầm Dơi.
TP - Ngày 10-5, thượng tá Phạm Thành Sỹ, Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho biết, Cơ quan CSĐT khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra vụ “hành hạ người khác”, “cố ý gây thương tích” ở trại tôm giống Minh Đức.
TP - Xuất thân từ gia đình lao động nghèo ở ngoại ô TP Cà Mau, Huỳnh Thanh Giang có ý thức tự lực vươn lên trong học hành, mưu sinh. Nhưng sự giàu có phần lớn nhờ người vợ hơn mình ba tuổi đã biến Giang thành một gã đàn ông tàn nhẫn.
TP - Lỡ làng. Gái một con, Mã Ngọc Thơm chung sống với Huỳnh Thanh Giang - sinh viên Trung cấp Thủy sản, chưa có việc làm. Sau đó, là chủ trại sản xuất tôm giống Minh Đức, giàu lên nhanh đến khó hiểu, vàng đeo đỏ cổ và sự kỳ lạ hơn là sự hành hạ, căm thù con người khó lý giải.
TP - Bà Nguyễn Thị Thơm bán thức ăn cho học sinh trước sân trường Tiểu học Cái Nước 3, thị trấn Cái Nước (Cái Nước, Cà Mau) che dòng nước mắt lăn dài: “Mẹ góa con côi, anh em Hào Anh, Hào Em ở đây khổ hết nỗi. Nghỉ học sớm, đi theo mẹ làm ăn lại bị đày dọa, khổ gì mà khổ dữ vậy không biết!”.
TPO - Hôm nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em (HBVQTE) vừa cử luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Ủy viên Ban chấp hành HBVQTE Việt Nam để bảo vệ quyền lợi cho Hào Anh. Tiền phong Online đã có cuộc trao đổi với luật sư Hồng Liên.
TP - Từ ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh đến Bệnh viện Đầm Dơi, hàng trăm người phẫn nộ đòi trừng trị vợ chồng chủ trại tôm giống độc ác. Và PV Tiền Phong tiếp cận vụ việc theo đường riêng của mình.
TP - Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết, ngày 3-5 đã khởi tố bắt tạm giam thêm Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh (người làm công tại trại tôm giống của Giang) là đồng phạm vụ án “hành hạ người khác”.
TPO - Ngay sau khi Tiền Phong Online đưa tin về vụ việc cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, hàng trăm bạn đọc đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi dã man của hai vợ chồng chủ trại tôm và đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.
TP - Chiều 3 - 5, Nguyễn Hào Anh - nạn nhân bị hành hạ dã man ở Đầm Dơi, Cà Mau, được giám định thương tật tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Cà Mau. Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi cho biết, kết quả giám định thương tật sẽ được công bố trong vài ngày tới.
TPO - Vụ việc cháu bé 14 tuổi bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ man rợ như thời trung cổ đang gây phẫn nộ dư luận. Phóng viên TPO đã về ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau) để tìm hiểu về câu chuyện mất nhân tính này.