Cháu chào cô,
Cô ơi, có nỗi đau nào bằng sự phản bội của chồng không cô? Cháu không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
Chào bạn,
Ngay lúc này, với bạn chắc chắn là không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị phản bội. Nhưng sống thêm nhiều thời gian nữa, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều khác nữa. Sẽ có những nỗi đau khác nữa mà lúc này bạn chưa biết tới. Thế nhưng đã có nhiều người phải trải qua…
Nói thế để bạn bình tĩnh lại mà hiểu một điều: rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Cuộc sống là một chuỗi những sắp xếp xen kẽ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đớn đau…Không ai cả đời chỉ nhận mỗi nỗi buồn, chẳng có niềm vui. Cũng chẳng có ai được số phận ưu đãi đến mức chẳng biết buồn là gì.
Nói thế thì lại để bạn hiểu đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Hết những buồn đau rồi sẽ đến hạnh phúc, miễn là bạn biết cách vượt qua nỗi buồn đó để đi tiếp mà thôi. Ở phía trước mặt, hay sau một khúc quanh nào đó sẽ có những niềm vui đang chờ đợi.
Vậy thì hãy vượt qua nỗi buồn hôm nay, giải quyết nó thật rốt ráo: hoặc chia tay, hoặc tha thứ hàn gắn. Chọn một trong hai đường bằng sự tỉnh táo và sáng suốt. Khi thấy còn cơ hội để thay đổi, sửa chữa, để lại yêu thương và tin tưởng thì đừng buông. Còn nếu thấy cạn kiệt mọi điều và đời sống chung sẽ là địa ngục thì nhẹ nhàng buông tay, để còn bước tiếp, tới một cột mốc tươi sáng hơn của cuộc đời.