‘Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường’: Viết tiếp tương lai sáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bão Yagi đã qua đi nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Đối với ngành giáo dục, đó là hàng chục học sinh tử vong, khoảng 100 em nhỏ mồ côi, hàng nghìn ngôi trường bị hư hỏng đòi hỏi công cuộc tái thiết lâu dài.

Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những học sinh mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị tổ chức lễ phát động “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”.

Chương trình được tổ chức vào sáng ngày 30/9, tại Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) với sự tham gia của các khách mời, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị quản lý giáo dục, Ban giám hiệu các nhà trường, thầy cô giáo đến từ nhiều trường học trên toàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, chương trình có 1.500 học sinh Trường THCS Cầu Giấy; Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tham dự.

‘Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường’: Viết tiếp tương lai sáng ảnh 1

“Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” viết tiếp tương lai sáng cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao sau cơn bão Yagi

Bão số 3 (bão Yagi) được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 7 đến ngày 9/9/2024, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã càn quét qua nhiều tỉnh thành tại miền Bắc nước ta.

Sự mất mát, đau thương của đồng bào trong thiên tai khiến mỗi người chúng ta đều cảm thấy nhói lòng. Hơn 257.000 căn nhà, 1.300 trường học, 310.000 cây xanh gãy đổ; những phận người bỗng chốc trắng tay khi cơn bão quét qua. Đến nay, các vụ lở đồi, trôi núi, sụt lún sau bão vẫn đang liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương. Bao nhiêu gia đình đã trắng khăn tang, bao nhiêu đứa trẻ mãi mãi không còn hơi ấm của cha mẹ. Và còn đó câu hỏi day dứt: Rồi cuộc đời các em sẽ trôi về đâu khi mất mát, tang thương bất ngờ ập đến?

Bão đi qua, 55 em nhỏ thiệt mạng, mất tích, 8 em còn bị thương đang điều trị ở các bệnh viện, khoảng 100 em nhỏ mồ côi cha, mẹ. Trường học đổ sập, hư hại, nhiều nơi, các em được tạo điều kiện cho đi học bằng cách học nhờ học tạm, thậm chí có nơi còn quây bạt làm phòng để việc học không bị đứt đoạn trong bão lũ.

Giữa những ngày vất vả mà kiên cường, đau thương mà ấm áp tình người, Báo Tiền Phong luôn sát cánh cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước để có tin tức chính xác, nóng hổi nhất về mỗi người con đất Việt trên những mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Yagi. Hơn thế nữa, Báo Tiền Phong mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn để thêm nhiều người dân có được manh áo ấm, bữa cơm no, nơi lưu trú an toàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Báo Tiền Phong tiếp tục mong muốn chung tay nâng đỡ những trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng...

Chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” mong muốn nhận được sự ủng hộ của thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên và đông đảo bạn đọc, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc chung tay góp sức vì các học sinh thương quý nhằm vận động nguồn lực để trao sổ tiết kiệm, học bổng cho các học sinh mồ côi và rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng thiết bị dạy học, đồ dùng học tập... cho học sinh và các trường học bị thiệt hại do bão.

Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về Tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112.

‘Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường’: Viết tiếp tương lai sáng ảnh 2
MỚI - NÓNG