Cô giáo Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội: ‘Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ’

TPO - Ở tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy - người dân tộc Ơ Đu đã trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện vượt khó của một cá nhân, mà còn là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới công bố, đại biểu Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi, dân tộc Ơ Đu, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam.

tp-2.jpg
Lo Thị Bảo Vy (Dân tộc Ơ Đu; giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An) vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thời khắc nhận tin báo về, Bảo Vy không giấu được niềm vui và tự hào khi bản thân trở thành nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu. “Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm cao, tôi sẽ từng bước hiện thực lời hứa với các cử tri bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể”, Bảo Vy chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn (xã Nga My, Nghệ An), Lo Thị Bảo Vy là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Tuổi thơ của cô gắn liền với nương rẫy, với những ngày theo chân cha mẹ mưu sinh giữa núi rừng.

Nhưng điều in sâu trong ký ức của Vy không chỉ là những thiếu thốn vật chất, mà còn là câu chuyện của mẹ - người từng có cơ hội bước chân vào giảng đường nhưng đành dừng lại vì hoàn cảnh khó khăn. Tờ giấy báo nhập học năm nào trở thành nỗi tiếc nuối kéo dài, nhưng lại là động lực để Vy quyết tâm theo đuổi con chữ. “Tôi luôn nghĩ, nếu mình không học, không cố gắng, thì sẽ lặp lại câu chuyện của mẹ”, Vy chia sẻ.

tp-33.jpg
Bảo Vy đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và mong muốn mọi trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn.

Những năm tháng học nội trú từ THCS đến THPT đã rèn cho cô gái người Ơ Đu sự tự lập và ý chí bền bỉ. Sống xa gia đình, tự lo cho bản thân từ sớm, Vy hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức và cơ hội học tập.

Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Vinh). Đó là cánh cửa mở ra tương lai, nhưng cũng là khởi đầu của những tháng ngày chật vật. Gia đình còn ba em đang đi học, Vy không muốn trở thành gánh nặng nên bắt đầu chuỗi ngày “vừa học vừa làm”.

Tốt nghiệp Đại học năm 2024, Vy bắt đầu công việc giảng dạy hợp đồng với mức thu nhập còn hạn chế. Vất vả, thiếu thốn nhưng niềm vui được đứng trên bục giảng đã tiếp thêm động lực để Vy cố gắng mỗi ngày. Chính những tháng ngày ấy đã hun đúc nên một cô giáo trẻ kiên cường, biết trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất để vươn lên.

646845116-1374346918067889-995631289025699969-n.jpg
Lo Thị Bảo Vy cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tương Dương (Nghệ An) hôm 5/3/2026.

Đầu năm 2025, sau khi thi đỗ viên chức, Vy được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai). Công việc ổn định hơn, Vy bắt đầu có thể dành dụm một khoản tiền nhỏ gửi về phụ giúp gia đình.

Với Vy, nghề giáo không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh. Đó là cách cô tiếp nối giấc mơ còn dang dở của mẹ, đồng thời mở ra những cánh cửa mới cho học sinh vùng khó. Cô luôn tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Vy không khỏi bất ngờ. Một cô giáo trẻ, lần đầu bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đối diện với không ít áp lực. Nhưng thay vì e dè, Bảo Vy chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu, học hỏi và tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn. Sự chân thành, gần gũi và tinh thần cầu thị đã giúp cô nhận được sự tin tưởng của cử tri.

155705070567794714.jpg
Bảo Vy sẽ quyết tâm cố gắng để hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ cùng lúc.

Bảo Vy chia sẻ, sau khi trúng cử, bản thân cô sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc bồi dưỡng kiến thức, đồng thời tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt ở các vùng cao, vùng đồng bào miền núi khó khăn.

Xuất phát từ chính trải nghiệm và công việc của mình, Bảo Vy đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Vy mong muốn mọi trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, cô còn trăn trở với câu chuyện gìn giữ tiếng nói dân tộc Ơ Đu khi người trẻ ngày càng ít sử dụng trong giao tiếp. “Tôi muốn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để bảo tồn tiếng nói của dân tộc mình, để bản sắc không bị mất đi theo thời gian”, Bảo Vy chia sẻ.

Đảm nhiệm đồng thời hai vai trò một cô giáo đứng lớp và một đại biểu Quốc hội là thách thức không nhỏ. Nhưng Bảo Vy tin rằng, với sự hỗ trợ của nhà trường và đồng nghiệp cùng sự tin tưởng của mọi người, cô sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ.

Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết, việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử đại biểu Quốc hội là dấu mốc đối với cộng đồng người Ơ Đu, tạo thêm kênh để phản ánh những khó khăn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Thầy Bùi Văn Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A đánh giá, Lo Thị Bảo Vy là giáo viên trẻ năng động, chuyên môn vững, có trách nhiệm và luôn nỗ lực trong công việc.

Cùng chuyên mục

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

TPO - Vừa trúng tuyển ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Nguyễn Thị Yến Như (xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mẹ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Sẻ chia với hoàn cảnh của nữ sinh, tổ chức Đoàn cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay vận động để xây dựng mái ấm mới cho gia đình em.

Dự án của Nguyễn Thị Dím giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Măng mai đánh thức bản làng

TP - Ở xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), một buổi sáng mùa măng bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn phủ trên những nếp nhà, trong bản đã có những người phụ nữ Tày tất bật chuẩn bị dao và những vật dụng cần thiết cho một ngày lên rừng.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

Làm 'biệt thự' cho ong dú

TP - Từ những tổ ong dú nhỏ bé giữa núi rừng Bảy Núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, dành nhiều năm nghiên cứu, thiết kế “nhà” cho ong và xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cây thảo dược. Từ vài tổ ong ban đầu, mô hình hiện phát triển khoảng 1.000 tổ, hướng tới nhân rộng cho người dân địa phương.

Anh Đậu Văn Nam bên các sản phẩm từ nguyên liệu lá dứa

Nhìn cánh đồng dứa, thấy 'tiền bị đốt'

TP - Những tàu lá dứa bị đốt trên đồng từng chỉ là phế phẩm trong mắt người nông dân. Với Đậu Văn Nam, đó là “tiền đang bị đốt” - nguồn nguyên liệu để anh tạo ra sợi dệt, tấm vải và đưa sản phẩm từ quê nhà ra thế giới.

Từ đây có một tôi khác

Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - những gương mặt ưu tú đang góp phần lan tỏa tinh thần, sức trẻ và sắc màu đa dạng của Hội.

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.