TP - Tiền Phong Marathon 2020 chính thức khởi tranh với những hoạt động bên lề đầy ý nghĩa chỉ có tại giải chạy này. Và câu chuyện về lá đại kỳ rộng tới 250m2 trong Lễ thượng cờ chiều 4/7/2020 trên đỉnh Thới Lới hết sức thú vị.
Những bước chân băng trên cung đường phủ rợp bóng cờ đỏ sao vàng trên đảo Lý Sơn của các vận động viên tham gia tranh tài tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2020 như khẳng định chủ quyền của đất nước đối với biển đảo thiêng liêng và cũng là khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó.
TPO - Nhìn những tên tuổi quen mặt của bục vinh quang như Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh đánh đích đầu tiên ở Tiền Phong Marathon 2020, sẽ nhiều người cho rằng giải năm nay không có bất ngờ. Thế nhưng trên thực tế không phải vậy...
TPO - Cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, hoàn thành đường chạy marathon ở giải Tiền Phong Marathon 2020 diễn ra tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sáng nay.
Thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2020 trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, các chân chạy phải đối mặt với thời tiết nắng nóng có phần khắc nghiệt. Song không vì thế mà thiếu đi những nụ cười rạng rỡ, những bước chạy như cất cánh khi chạm đích.
TPO - Mặc cho trời nắng chói chang, người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn hào hứng cổ vũ, nhiệt tình giúp đỡ các vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon 2020. Nhiều người đội nắng hàng giờ đồng hồ theo dõi đến khi vận động viên cuối cùng về đích.
TPO - Giữa nắng gió của biển trời Lý Sơn, các VĐV tham gia Tiền Phong Marathon 2020 miệt mài guồng chân trên những cung đường rợp cờ, hoa. Chạy dưới bóng cờ Tổ quốc nơi đảo tiền tiêu với sự cổ vũ của đông đảo cư dân trên đảo, khiến các VĐV như quên đi nắng nóng chói chang của trời miền Trung đang độ vào hè.