Google News

Chỉ một lần, mất toi chục triệu

Chỉ một lần, mất toi chục triệu
Chỉ vì thói trăng hoa khi vợ vắng nhà, Hòa đã "biếu không" gần chục triệu đồng cho người tình cũ. Đúng là chỉ một lần mà tiền mất tiếng mang.

Vợ chồng Hòa An  ở làng Đồng Văn. Nhân có đợt cơ quan tuyển người đi lao động ở Đài Loan, An nói với chồng để cô được đi làm ăn vài năm kiếm ít tiền về sửa lại cái nhà. Hòa cũng muốn để vợ đi làm chứ ở nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng bí quá. Tất nhiên phải vay tiền nộp cho cơ quan (tiền đặt cọc) trước khi đi.

An đi làm được 8 tháng đã gửi tiền về cho chồng để trả nợ ngân hàng. Nhận được tiền Hòa không đem trả ngân hàng ngay mà cất vào hòm.

Hiền là người yêu cũ của Hòa ở làng bên nghe tin Hòa lĩnh được số tiền lớn bèn có ý đồ... Trước đây Hòa và Hiền yêu nhau. Hiền vốn thích ăn diện sau thấy gia đình Hòa nghèo quá nên cô ngãng ra và lấy tay chạy xe ôm ngoài thị trấn. Chàng xe ôm rượu vào là hay đánh vợ, nhiều lần Hiền bị chồng đánh thâm tím cả mặt mày. Hiền không chịu nổi tính vũ phu của chồng nên đã đâm đơn ly dị và về nhà mẹ đẻ.

Nghĩ sao làm vậy,  sáng hôm sau Hiền đến nhà Hòa. Vừa thấy Hòa cô đã cười duyên ỏn ẻn: “Vợ đi vắng lâu ngày buồn nhỉ, em cũng đang buồn chết đi được nên đến với anh đây”.

Đang lúc “thiếu thốn tình cảm”, thấy Hiền lả lơi vậy Hòa đã ôm chầm lấy Hiền. Hiền làm bộ gỡ tay Hòa ra nói “Thôi, đến tối em đến, bây giờ ban ngày ban mặt nhỡ có ai vào”.

Năm sau, An tranh thủ về thăm chồng, thăm con (con gái 3 tuổi) . Khi hỏi đến số tiền, Hòa nói có cho cô Hiền vay một chục triệu. An bảo chồng đi đòi ngay về để cô đi trả ngân hàng.

Hòa đến đòi nợ nhưng Hiền chối phăng và còn lu loa lên là Hòa vu khống. “Đi bồ bịch cho gái ở đâu rồi lại đổ cho tôi”. Hòa chịu mất toi chục triệu bạc vì không có giấy tờ biên nhận, không ai chứng kiến nên không kiện cáo vào đâu được.