Bắc thang lên hỏi ông trời

Bắc thang lên hỏi ông trời
TP - Anh Nhạc và chị Xinh cưới nhau đã được sáu năm. Tình cảm vợ chồng càng mặn mà khi hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình cũng dần khấm khá khi anh Nhạc theo đám bạn buôn trâu.

Nhưng từ khi có chút của ăn, của để anh Nhạc bắt đầu trái nết, ham mê “của lạ”. Chị Xinh dẫu biết chuyện nhưng vì muốn ấm êm cửa nhà nên đành nín nhịn. Còn anh Nhạc tưởng vợ mình suốt ngày quẩn quanh xó bếp nên càng làm già.

Một hôm, anh Nhạc buôn được một chuyến trâu đắt giá, sẵn có hơi men nên anh rủ cả hội lái trâu xuống biển tìm “mát mẻ”. Đã quen hơi từ trước nên anh Nhạc nhanh chóng tách biệt với mọi người để đi tìm cô “người quen” cùng nhau ra bãi biển vắng...

Lúc xong xuôi mọi chuyện cô ta bèn kêu khát nước. Anh Nhạc trao cho người đẹp chùm chìa khóa xe máy không chút do dự.

Chờ mãi không thấy cô nhân tình bé nhỏ quay lại, sốt ruột anh Nhạc bổ đi tìm nhưng không thấy tăm hơi. Chợt giật mình vì bọc tiền mấy chục triệu vẫn để trong cốp xe, anh quáng quàng gọi điện cho người đẹp. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười the thé: “Bắc thang lên hỏi ông trời nhé anh”.

Hai chân anh Nhạc như muốn khụyu xuống vì tiếc của và tức giận. Biết không còn cách nào khác anh đành phải đi trình báo sự việc với công an.

Đêm, anh Nhạc rón rén vào nhà bằng lối cửa sau. Chợt anh giật nảy mình vì chị Xinh đã đợi sẵn ở đấy từ lúc nào. Hóa ra, cánh lái trâu đã gọi điện cho chị kể rõ sự tình.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG