Dịp Tết năm nay, chàng trai Bắc Ninh làm 3 linh vật ngựa, trong đó đem 1 tác phẩm đi đấu giá, lấy tiền giúp người nghèo đón Tết ấm áp.
Chàng trai Bắc Ninh làm linh vật ngựa, đấu giá lấy tiền giúp người nghèo ăn Tết.
Video: Nguyễn Thắng
Dịp Tết năm nay, anh Bùi Văn Quân ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (trước đây là xã Hùng Sơn, tỉnh Bắc Giang) làm 3 linh vật ngựa, trong đó có linh vật ngựa thương mang đấu giá để lấy tiền giúp người nghèo đón Tết.
Anh Quân và thợ đang hoàn thiện linh vật ngựa thương để đấu giá.
Cùng với linh vật ngựa thương, một tác phẩm đáng chú ý nữa là linh vật ngựa hạnh phúc cũng được anh Quân hoàn thiện vào dịp Tết.
Linh vật ngựa hạnh phúc cao khoảng 5,7 m và nặng hơn 10 tấn.
Linh vật ngựa được làm từ bê tông và cốt thép.
Bùi Văn Quân (sinh năm 1992) đang hoàn thiện linh vật ngựa hạnh phúc. Anh có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ và mong muốn tạo nên khu vườn hạnh phúc, để có thêm địa chỉ vui chơi phục vụ trẻ em và người dân dịp Tết.
Hiện linh vật ngựa của anh đang trong giai đoạn sơn hoàn thành.