Biệt đội sao vuông giữ ‘nồi cơm’ cho người dân mùa dịch COVID-19
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Các cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch cà phê
TPO - Không chỉ trực chốt kiểm soát dịch, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân vùng phong tỏa, các chiến sĩ “sao vuông” còn thu hoạch nông sản, chăm đàn gia súc, gia cầm; tuần tra ngăn ngừa nạn trộm cắp, giữ “nồi cơm” cho những hộ dân phải đi cách ly vì dịch COVID-19.
Suốt 2 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) hầu như không có ngày nghỉ. Bên cạnh phối hợp các lực lượng (công an, thanh niên...) túc trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương, các chiến sĩ sao vuông còn thay phiên tiếp tế lương thực cho người dân vùng phong tỏa.
Dù đi vào vùng dịch bệnh hay vượt vài chục cây số để vận chuyển đồ dùng sinh hoạt cho người dân đang cách ly, các F0 đang điều trị các bệnh viện tại thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk và TP. Buôn Ma Thuột, các chiến sĩ cũng không quản ngại.
Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, phường An Lạc đang vào mùa thu hoạch lúa, hoa màu. Có những hộ phải đi cách ly tập trung, cả nhà không thể thu hoạch nông sản. Thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi lo giữ “nồi cơm” của các hộ dân trên, Ban CHQS phường An Lạc đã cắt cử lực lượng giúp người dân thu hoạch, phơi lúa; nấu thức ăn, chăm sóc gia súc, gia cầm.
Có những hộ dân nuôi tới vài chục con lợn, gà vịt…, các chiến sĩ phải dậy từ 4 giờ sáng, nấu thức ăn cho đàn gia cầm để kịp thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch khác. Đặc biệt, để ngăn ngừa nạn trộm cắp, nhất là những hộ gia đình phải đi cách ly tập trung, đêm đến các chiến sĩ sao vuông tăng cường tuần tra, đảm bảo tài sản cho người dân.
Anh Y Lem Niê- Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Lạc cho biết, các hoạt động trên xuất phát từ chỉ đạo, quán triệt của Đảng ủy phường An Lạc và tinh thần tương thân tương ái, sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của các cán bộ, chiến sĩ trong ban. Mỗi người một việc, vác lúa, kéo bạt hái cà phê hay hái bèo, thái chuối, nấu ăn cho lợn, gà… các chiến sĩ cũng đảm nhận hết.
Anh Nguyễn Văn Hoàng Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường nói thêm: “Dù vất vả nhưng anh em luôn động viên nhau, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ của gia đình. Nhiều hộ dân sau khi đi cách ly tập trung về thấy ruộng lúa đã được thu hoạch, phơi khô để gọn gàng trong nhà rất vui mừng, cảm ơn chúng tôi. Cuộc chiến với dịch COVID-19 còn dài và chúng tôi vẫn cố gắng hết sức giúp đỡ bà con buôn làng”.
Các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường An Lạc giúp người dân thu hoạch cà phê
TPO - Trên địa bàn Tây Nguyên đang rộ tình trạng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều cán bộ thực thi pháp luật cũng bị bắt, phạt tù vì liên quan đến sổ đỏ giả.
TPO - Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn, TPHCM vừa chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Văn Bứa dừng chuyến đi ngoại khóa sẽ được tổ chức cho học sinh lớp 6 và 7 của trường này vào tháng 4 tới, trước thông tin phản ánh giáo viên của trường được lại quả 10.000 đồng/em học sinh tham gia.
TPO - Ngày 30/3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, vừa ban hành văn bản số 2435 /VP-DT, về kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 nhà đầu tư trên địa bàn TPHCM.