Có 17 kết quả :

Ngoài thời gian làm tài xế, anh Nguyễn Hữu Hiệp chạy xe đi hút đinh

'Hiệp sĩ' hút đinh ở Bình Dương

TP - Tờ mờ sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, người đàn ông gày gò ấy đã bắt đầu rong ruổi trên từng cung đường vắng, nhặt từng chiếc đinh nhọn để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Anh là Phùng Hữu Hiệp (ngụ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), được người dân trìu mến đặt cho biệt danh “hiệp sĩ” hút đinh.
Tại sao 'Vệ binh dải ngân hà' là cơ hội cuối cùng của Marvel?

Tại sao 'Vệ binh dải ngân hà' là cơ hội cuối cùng của Marvel?

TPO - Sau hàng loạt tác phẩm gây thất vọng khiến niềm tin của người hâm mộ chạm đáy, phần phim sắp tới của thương hiệu ''Guardians Of The Galaxy - Vệ binh dải ngân hà'' được cho là cơ hội cuối cùng để hãng Marvel gỡ gạc lại danh dự, chứng minh rằng họ vẫn còn giá trị đáng để khán giả chờ đợi.
'Nam thần của các mỹ nhân': Suốt thanh xuân đi cùng 'scandal gái đẹp' nhưng dành trọn cả đời chung thủy với chỉ một người

'Nam thần của các mỹ nhân': Suốt thanh xuân đi cùng 'scandal gái đẹp' nhưng dành trọn cả đời chung thủy với chỉ một người

TPO - Tuy là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ, người đã từng 'phụ tình' Lý Băng Băng và là 'người tình' của Đào Hồng, Thang Duy, gặt hái được cả thành công trên sự nghiệp và đời sống tình cảm, nhưng tình trường của Đoạn Dịch Hoành lại khá gập ghềnh.
Nhiều gia đình nghệ sỹ đồng hành vì mục tiêu trồng 10.000 cây xanh

Nhiều gia đình nghệ sỹ đồng hành vì mục tiêu trồng 10.000 cây xanh

TPO - Ngày 27/10, T.Ư Đoàn và Dự án Nhà chống lũ tổ chức Ngày hội trồng cây “Hạnh phúc Xanh” và khởi động Chương trình “Hạnh phúc Xanh” với mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh cho cộng đồng tại Việt Nam. Nhiều gia đình nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ đã đăng ký là Đại sứ của Chương trình và tham gia nhiều hoạt động.  
Chiến binh Gurkha tham gia bảo vệ diễn đàn Shangri-La cuối tuần trước tại Singapore. Ảnh: Reuters

Bí ẩn biệt đội chiến binh Nepal có thể bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

TPO - Biệt đội Gurkha được cảnh sát Singapore tuyển chọn từ các bộ tộc miền núi ở Nepal xa xôi. Mặc dù sở hữu nhiều vũ khí tiên tiến, nhưng các Gurkha không bao giờ “lâm trận” mà không có khukri – một loại vũ khí truyền thống, một con dao vừa cong vừa nặng và được cho là phải nhuốm máu kẻ thù mỗi khi rút ra khỏi vỏ.
Cụ ông 82 tuổi và biệt đội chống ma túy

Cụ ông 82 tuổi và biệt đội chống ma túy

Ở tuổi 82, cụ ông Nguyễn Văn Giới vẫn đánh nhau chảy máu với trộm. Câu chuyện như một bộ phim bắt đầu từ những ngày thôn Ngọc Quỳnh (Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) chìm trong ma túy năm 2000. Khi ấy, cụ Nguyễn Văn Giới 70 tuổi, đang là thủ từ tại chùa làng.