Biển người đón Giao thừa

Tối 16/2 (29 Tết Bính Ngọ 2026), khi thời khắc Giao thừa cận kề, người dân các tỉnh miền Tây đổ ra đường du xuân, thưởng ngoạn đường hoa, chờ xem pháo hoa. Nhiều tuyến phố trung tâm đông nghịt người, lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông.
Tại phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi (TP. Cần Thơ), từ khoảng 21h, dòng người đổ ra các tuyến đường trung tâm ngày càng đông. Các tuyến Lê Duẩn, Mạc Đỉnh Chi xảy ra ùn ứ do lượng phương tiện tăng đột biến. Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại các điểm “nóng”, liên tục điều tiết để đảm bảo giao thông thông suốt.
Người dân nô nức xuống phố, tận hưởng không khí giao mùa, tiễn năm cũ, đón năm mới 2026.
Càng về khuya, người dân càng tập trung về các khu vực trung tâm để “giữ chỗ” chờ xem bắn pháo hoa, cùng nhau chào đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới. Chị Trần Thị Thu (ngụ phường Phú Lợi) cho biết vừa từ TPHCM về quê vài ngày trước Tết. “Năm nào tôi và nhóm bạn cũng hẹn nhau ra trung tâm để đón Giao thừa. Đây là dịp để gặp gỡ, gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến gia đình và bạn bè”, chị Thu chia sẻ.
Trong khi đó, tại Quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), từ sớm đã có đông đảo người dân tập trung, chờ đón Giao thừa trong không khí náo nhiệt.
Tại đây, chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân An Giang 2026 được tổ chức công phu, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.
Hàng ngàn người dân mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp chào mừng năm mới.
Các ca khúc xuân rộn ràng, hoạt cảnh nghệ thuật sinh động cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại đã mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới. Ảnh: Nhật Huy.