Khi nước mắt hòa cùng nước mưa
Thời gian qua, hình ảnh các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước mênh mông khiến cả nước không khỏi xót xa. Mưa lớn kéo dài, lũ chồng lũ khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, hoa màu mất trắng, giao thông tê liệt. Tại các "rốn lũ", người dân phải trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ, tài sản tích cóp bao năm bỗng chốc trôi theo dòng nước đục ngầu.
Sự khắc nghiệt của thiên tai không chỉ đo đếm bằng thiệt hại vật chất, mà còn là nỗi lo âu hằn lên ánh mắt của những cụ già, em nhỏ khi cái đói, cái lạnh bủa vây. Chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tình người lại trở thành ngọn lửa sưởi ấm tất cả.
Người trẻ không đứng ngoài cuộc
Gác lại công việc cá nhân, gác lại những cuộc vui cuối tuần, hàng ngàn bạn trẻ từ khắp mọi miền đã nhanh chóng kết nối, lập trạm cứu trợ để hướng về đồng bào. Không chỉ quyên góp tiền bạc, họ còn trực tiếp xông pha vào những điểm nóng, mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men và cả những cái ôm động viên kịp thời.
Bạn Lam Giang (21 tuổi), hiện đang sinh sống và học tập tại TP.HCM những ngày này như “ngồi trên đống lửa” khi nghe tin bão lũ tàn phá quê nhà. Không thể lập tức trở về, Giang chọn cách biến sự lo lắng thành hành động bằng việc tập hợp bạn bè tại Sài Gòn, quyên góp nhu yếu phẩm để gửi xe về tiếp tế cho bà con.
Cô bạn xúc động chia sẻ: “Chứng kiến quê nhà tan hoang, mình thật sự xót xa. Dù chỉ góp chút sức nhỏ từ xa qua những thùng hàng, mình vẫn thấy ấm lòng vì được san sẻ với bà con. Mong rằng chút tấm lòng này sẽ tiếp thêm hy vọng để Phú Yên sớm vượt qua mất mát”.
Không chỉ Lam Giang, rất nhiều bạn trẻ khác đang tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để lan tỏa thông điệp sẻ chia. Những bài đăng kêu gọi quyên góp, cập nhật tình hình bão lũ thu hút hàng ngàn lượt tương tác... Tất cả tạo nên một làn sóng thiện nguyện mạnh mẽ, nhanh chóng và hiệu quả.
Bài học về sự tử tế và tinh thần dân tộc
Hành động của thế hệ trẻ trong những ngày bão lũ đã đập tan định kiến về một thế hệ "sống ảo" hay vô tâm. Trước thiên tai, họ cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và một trái tim nóng hổi nhịp đập yêu thương.
Đó không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là sự tiếp nối truyền thống "Lá lành đùm lá rách" ngàn đời của dân tộc. Những gói quà cứu trợ tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng lại gói ghém trọn vẹn tình đồng bào, nghĩa đồng chí. Bão lũ rồi sẽ qua đi, nước rồi sẽ rút, nhưng phù sa của tình người sẽ còn ở lại mãi, bồi đắp thêm niềm tin vào cuộc sống.