Cơn bão Co-may (ở Philippines gọi là bão Emong) đã đổ bộ Philippines 2 lần vào trước cuối tuần vừa rồi, với sức gió mạnh nhất khoảng 120 km/h (cấp 12), gió giật 165 km/h (cấp 14). Bão Co-may cùng với thời tiết xấu từ trước đó ở Philippines đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và rất nhiều người phải sơ tán khỏi những khu vực bị ngập lụt và có sạt lở đất, theo Xinhua và AP. Vẫn còn 8 người đang mất tích.
Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia của Philippines (NDRRMC) cho biết, hơn 1,46 triệu gia đình - hay khoảng hơn 5,3 triệu người - trên khắp cả nước bị ảnh hưởng.
Sau khi băng qua Philippines, bão Co-may đi ra biển, suy yếu thành ATNĐ. Một số cơ quan khí tượng trên thế giới cho rằng việc cập nhật về bão Co-may vậy là đã xong.
Nhưng một cách rất bất ngờ, bão Co-may chứng minh rằng nó cực kỳ khó lường bằng cách “hồi sinh”, lại trở thành bão chỉ sau hơn một ngày là ATNĐ.
Vậy là Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã thực hiện một điều rất hiếm có là lại ghi nhận và theo dõi bão Co-may khi mà trước đó họ đã ngừng theo dõi nó.
Sáng nay, 28/7, bão Co-may có sức gió 65 km/h (cấp 8), di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, có thể sẽ dịch lên hướng Tây - Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên, theo bản tin mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Dự báo nó sẽ đạt sức gió 95 km/h (cấp 10) vào ngày mai và sau đó có thể đổ bộ ở khoảng gần Chiết Giang - Thượng Hải (Trung Quốc).
Bão Co-may là một bằng chứng nữa cho thấy sự phức tạp và khó đoán của những cơn bão, nên không ai có thể chủ quan ngay cả khi tưởng như bão đã tan.