![]() |
Đoàn thanh niên cắt cỏ cho bò |
Chị H Quen Knul , Bí thư đoàn xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã có hơn 40 hộ đang trong thời gian cách ly. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc. Hiểu được tâm lý của người nông dân lo lắng vì vật nuôi không chăm sóc được, Đoàn Thanh niên xã đã hỗ trợ cắt cỏ cho bò đối với trường hợp cách ly cả gia đình. Ngoài ra, các gia đình ở thôn, buôn có hoàn cảnh khó khăn bị cách ly tại nhà, đoàn xã trao tặng các nhu yếu phẩm như rau, củ, quả.
![]() |
Cỏ được các bạn chở về để trước cửa nhà |
Những bó cỏ xanh rì được các bạn đoàn viên chở trên xe máy chạy về đặt trước cổng nhà. Sau đó người dân sẽ ra lấy.
![]() |
Đoàn thanh niên thay phiên nhau hỗ trợ cắt cỏ. Nhờ đó, người dân thôn Hà Bắc (xã Ea Wer) không còn lo đàn bò bị đói. |
![]() |
Đoàn thanh niên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những hộ khó khăn |
“Những việc bà con cần hỗ trợ, đoàn viên thanh niên luôn nỗ lực thực hiện, để bà con yên tâm cách ly theo quy định. Tuổi trẻ xã Ea Wer cùng các hội đoàn thể trong xã muốn góp một phần công sức nhỏ của mình chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, chị H Quen cho biết.
![]() |
Đỗ Hoàng Thị Mỹ Hằng, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Phú hiến máu |
Một hình ảnh đẹp của đoàn thanh niên trong mùa dịch, khi bí thư chi đoàn kịp thời cho máu một trường hợp nguy cấp. Chị Đỗ Hoàng Thị Mỹ Hằng, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Phú (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) chia sẻ, chiều 21/7, khi biết tin bệnh nhân H’Thap Kpor (SN 1988, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị suy tủy và cần nhóm máu B. Thấy cùng nhóm máu nên chị Hằng đã sắp xếp công việc đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên liên hệ người nhà bệnh nhân làm các thủ tục cần thiết và cho máu.