Google News

KỲ I:

8 bộ phim Hàn mà bạn không thể bỏ lỡ trong tháng Tám (Kỳ 1)

SVO - Tháng Tám là tháng đặc biệt diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc và các sự kiện văn hóa, có ý nghĩa quan trọng với người dân Hàn Quốc (15/8 được coi là ngày giải phóng Hàn Quốc). Bởi thế, mỗi bộ phim được chọn phát sóng trong tháng Tám đều mang một sức hút riêng. Ngoài loạt phim truyền hình Hàn Quốc thông thường về đề tài y khoa, luật pháp và tình cảm lãng mạn, còn có sự xuất hiện của dòng phim hành động giả tưởng cao siêu và phim cổ trang.

Mary Kills People: Khi 'an tử' được 'sống lại' trên màn hình

Là tác phẩm được làm lại từ bộ phim truyền hình Canada năm 2017, Mary Kills People phim kinh dị y khoa độc đáo của đài MBC phát sóng thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ 1/8 (gồm 12 tập), kể về một bác sĩ giúp đỡ những bệnh nhân nan y bằng phương pháp trợ tử (an tử) và một thám tử truy tìm họ. Bộ phim phản ánh đúng lúc những diễn ngôn xã hội mang đến cho người xem sự đồng cảm sâu sắc và những điều đáng suy ngẫm. Câu chuyện xoay quanh một gia đình đang đối mặt với sự chia ly vĩnh viễn của cái chết. Mỗi tập phim đều đặt câu hỏi cho các nhân vật chính: "Tại sao họ lại làm vậy?". Thực tế, mặc dù trợ tử là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng một số quốc gia lại cho phép. Ê kíp đoàn làm phim không muốn nhận định đúng hay sai mà chỉ muốn thông qua Mary Kills People, khán giả, người xem có cơ hội cùng nhau thảo luận về chủ đề này. Theo góc nhìn của cảnh sát, họ là những 'kẻ giết người hàng loạt', nhưng chủ đề cốt lõi của bộ phim là lý do tại sao các nhân vật chính lại 'phạm tội giết người bất hợp pháp thông qua phương pháp trợ tử'. Theo đạo diễn Park Joon Woo, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên ở Hàn Quốc đề cập trực tiếp đến vấn đề trợ tử.

Mary Kills People là dự án 'đắt giá' của tháng Tám khi thu hút sự chú ý nhờ một đội ngũ sản xuất tài năng, với đạo diễn Park Joon Woo, người được công nhận bởi phong cách đạo diễn độc đáo, kết hợp hành động và cảm xúc trong Taxi DriverCrash, cùng biên kịch Lee Soon Ah, người được công nhận bởi sự phát triển tuyến nhân vật hấp dẫn và lối kể chuyện ba chiều trong các bộ phim như The Law of Sensuality, My Special Brother và phim truyền hình Unemployment Benefit Romance. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên hàng đầu, bao gồm Lee Bo Young, Lee Min Ki, Kang Ki Young, Kang Na Yeon, Baek Hyun Jin, Kwon Hae Hyo... những người đã thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc trong nhiều tác phẩm khác nhau.

b3dkzw-3f.jpg
yyd4de-3f-1.jpg

'An tử' (hay cái chết được hỗ trợ) được gọi là euthanasia, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp 'eu' có nghĩa là 'tốt' và 'thanatos' ám chỉ 'thần chết' cai quản thế giới bên kia. Nói cách khác, an tử ám chỉ một cái chết tốt đẹp và thoải mái. Khi nhân loại già đi, ngày càng nhiều người chấp nhận 'chết tốt', nhấn mạnh vào việc sống tốt hơn là sống lâu.

mary-kills-people.jpg
Lee Bo Young vào vai Woo So Jung, một bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện đa khoa. Đằng sau vẻ ngoài chuyên nghiệp hoàn hảo của cô là một chấn thương tâm lý thời thơ ấu, khi vô tình giúp đỡ mẹ mình, người mắc căn bệnh nan y hiếm gặp và qua đời. Từ sự cố duy nhất đó đã khơi mào cuộc sống hai mặt của So Jung, nơi cô bí mật giúp đỡ cái chết của một số bệnh nhân được chọn. Lee Bo Young chia sẻ: "Tôi diễn xuất với suy nghĩ về cô ấy như một người tốt bụng cứu người. Tôi nghĩ, So Jung là một nhân vật có thể gây tranh cãi vì một số người có thể cho rằng cô ấy làm điều gì đó sai trái. Tuy nhiên, về cơ bản, cô ấy là một người tốt, vì vậy tôi đã cố gắng truyền tải sự ấm áp vào ánh mắt của So Jung".
oqlnyp-3f.jpg
Lee Min Ki vào vai một thám tử cải trang thành Jo Hyun Woo và bí mật điều tra các hoạt động phi pháp của Woo So Jung nhưng đồng thời cũng là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Anh được dự đoán chỉ còn sống được 4 tháng, vì các phương pháp hóa trị và xạ trị đã tỏ ra không hiệu quả đối với một khối u não không thể phẫu thuật. Không có thuốc giảm đau hay thuốc men nào để điều trị tình trạng của mình, anh tìm đến So Jung để được hỗ trợ đặc biệt. Theo như Lee Min Ki thì vai bệnh nhân nan y không quá khó mà điều khiến anh bối rối là: "Điều tôi tập trung nhất trong diễn xuất của mình là bắt được một kẻ thực sự phạm tội giết người, nhưng là một người bệnh nan y, tôi gặp Woo So Jung và tiếp cận cô ấy với tư cách là người muốn được trợ tử, và tôi trở nên bối rối trong quá trình này. Tôi bối rối không biết liệu đây có thực sự được coi là giết người hay không, vì vậy tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn đó và chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

My Lovely Journey: Một câu chuyện thực tế về sự chữa lành của con người, thỏa mãn cả 5 giác quan

Dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Nhật Bản Welcome Back, Traveler, bộ phim My Lovely Journey kể về câu chuyện của Kang Yeo Reum (Gong Seung Yeon), một cựu thần tượng chuyển sang làm phóng viên du lịch cho một chương trình về phong cách sống, người chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý trong cuộc đời mình. Khi đảm nhận những chuyến công tác thay mặt người khác, cô bắt đầu hành trình khám phá bản thân, dần hiểu được ý nghĩa thực sự của thành công và cuộc sống. Giữa muôn vàn chương trình giải trí và phim truyền hình dài tập, tất cả dường như đều phải nhường chỗ cho bộ phim 'chữa lành' này trong lịch chiếu phim Hàn Quốc cuối Hè, chớm Thu. My Lovely Journey được phát sóng thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, trên Channel A (có sẵn cả trên Viki) bắt đầu từ 2/8.

Bộ phim cho phép người xem được theo dõi gián tiếp những chuyến đi của Yeo Reum. Khung cảnh tuyệt đẹp và sống động khi Yeo Reum du ngoạn khắp Hàn Quốc và thậm chí đến Nhật Bản sẽ mang đến cho người xem cơ hội chiêm ngưỡng đủ loại cảnh đẹp ngoạn mục, khiến họ cảm thấy như đang thực sự tận hưởng kỳ nghỉ Hè của riêng mình, thỏa mãn cả năm giác quan của khán giả trong tháng Tám này.

du-lich.gif
cuu-than-tuong.jpg
Kang Yeoreum (do Gong Seung Yeon thủ vai), một cựu thần tượng chuyển sang làm phóng viên chương trình du lịch, đã ra mắt với nhóm nhạc thần tượng "Flower" sau bảy năm đào tạo. Tuy nhiên, cô được coi là một thành viên "màn ảnh", chỉ được hát vài câu và điều đó cũng không kéo dài lâu, kết thúc bằng việc nhóm tan rã chỉ sau một năm, đánh dấu lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác thất vọng. Mặc dù vậy, Yeoreum vẫn giữ được nét tươi sáng đặc trưng và tiếp tục hành trình làm phóng viên và dẫn chương trình du lịch trong 5 năm. Quyến rũ người xem bằng ngoại hình và nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin và biểu cảm khi đối diện với máy quay, đường nét thanh tú, tư thế và cử chỉ đa dạng được thể hiện trên sân khấu, Gong Seung Yeon đã lột tả hoàn hảo nhân vật một cựu thần tượng dù không ở vị trí trung tâm vẫn toát lên thần thái khiến người xem say đắm. Gong Seung Yeon đã dành hết tâm huyết để thể hiện hoàn hảo nhân vật Yeoreum trong bộ phim này. Để nhân vật trở nên sống động, cô đã dành thời gian luyện tập vũ đạo ngay cả giữa lịch trình bận rộn, thể hiện niềm đam mê phi thường. Sự cống hiến của Gong Seung Yeon được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện cuộc đời của Yeoreum, khiến người xem trải nghiệm một cách đa chiều hơn.
5vwyqb-3f.jpg
Thay vì một tiền đề phức tạp hay những xung đột đầy khiêu khích, “My Lovely Journey” sẽ kể những câu chuyện chân thành dựa trên những tình huống thực tế mà ta có thể gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi điểm đến du lịch đều gắn liền với câu chuyện của một khách hàng khác nhau, và những trải nghiệm gần gũi cùng cảm xúc chân thành của họ từ cảm giác khao khát đến tiếc nuối về một giấc mơ chưa thành, hay lòng dũng cảm để bắt đầu một khởi đầu mới, sẽ tự nhiên đồng cảm với người xem và mang đến cho họ sự an ủi thầm lặng. Ngoài Gong Seung Yeon và Kim Jae Young, bộ phim còn có sự tham gia của Yoo Joon Sang, trong vai Oh Sang Sik, CEO của Ogu Entertainment. Dàn diễn viên còn có Hong Soo Hyun và Oh Hyun Joong, cả hai đều vào vai những nhân viên thuộc gia đình Ogu Entertainment.

Beyond the Bar: Câu chuyện về sự trưởng thành trong lĩnh vực pháp lý

Sau khi tham gia Squid Game mùa 3 và phim điện ảnh Dark Nuns năm nay, Lee Jin Wook nhanh chóng trở lại trong bộ phim về đề tài pháp lý Beyond the Bar với vai Yoon Seok Hoon, một đối tác tại công ty luật Yullim, người luôn giữ được bình tĩnh dưới áp lực khi đánh bại đối thủ. Anh được ngưỡng mộ vì kỹ năng của mình, nhưng lại bị đồng nghiệp coi là xa cách và khó gần. Sau đó, anh bắt đầu xung đột với nữ luật sư mới vào nghề vụng về Kang Hyo Min (Jung Chae Yeon). Phim sẽ bắt đầu phát song song trên JTBC lẫn nền tảng Netflix, bắt đầu từ 2/8.

beyond-the-bar-9.jpg
6853b38f-2b66-4f78-89de-ef0cc165f430.jpg
"Beyond the Bar" là bộ phim về toà án mà các chi tiết của vụ kiện vô cùng phức tạp. Mỗi tập phim đều có một vụ án, mỗi vụ án đều xoay quanh chủ đề 'tình yêu'. Điểm khác biệt lớn nhất sẽ là khả năng an ủi người bị tổn thương của các luật sư thông qua kiện tụng. Trong phim, Lee Jin Wook vào vai Yoon Seok Hoon, hình mẫu của một người cầu toàn, sở hữu cả sự điềm tĩnh lẫn tư duy sáng tạo. Jung Chae Yeon vào vai Kang Hyo Min, người có đam mê cháy bỏng với việc phá án và trực giác nhạy bén, nhưng vẻ quyến rũ khó nắm bắt và ngốc nghếch của cô khiến mọi người bối rối. Lee Hak Joo vào vai Lee Jin Woo, một luật sư cộng sự, người dung hòa hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau của cấp trên Yoon Seok Hoon và nhân viên mới Kang Hyo Min. Jeon Hye Bin vào vai Heo Min Jeong, một nhân vật quyền lực khác bên cạnh Yoon Seok Hoon tại Yullim. Không chỉ các bên liên quan trong vụ kiện, mà cả các luật sư của Yullim cũng trưởng thành khi họ tiếp nhận và giải quyết các vụ án.

(Còn tiếp)