Con tử vong sau khi mẹ sinh mổ

Người nhà sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung Ảnh: Hoàng Oanh.
Người nhà sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung Ảnh: Hoàng Oanh.
TP - Dù gia đình yêu cầu cho sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung được mổ đẻ, nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hoà) không đồng ý. Gần 3 giờ sau, bác sĩ mới cho sản phụ lên bàn mổ, tuy nhiên cháu bé tử vong sau đó khoảng nửa tiếng.

> Tai biến sản khoa: Đừng đổ tại vô tình

Sáng qua (23-5), hàng trăm người dân địa phương và người thân của gia đình sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung (SN 1991, trú tại xã Văng Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) kéo đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để yêu cầu các bác sỹ và cơ quan công an làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé mà chị Dung vừa sinh.

Theo anh Đỗ Ngọc Hải (SN 1988), chồng sản phụ Dung, khoảng 10h50’ ngày 22-5, gia đình anh cho chị Dung nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình. Các bác sĩ trong bệnh viện này chẩn đoán sản phụ và thai nhi phát triển bình thường và để đẻ tự nhiên.

Đến khoảng 2h sáng 23-5, chị Dung chuyển dạ, bụng đau dữ dội, gia đình nhờ bác sỹ đến thăm khám. Do thai đã quá ngày sinh, chị Dung mới sinh lần đầu nên gia đình yêu cầu các bác sĩ cho sản phụ sinh mổ.

Bác sỹ Trần Đăng Tuấn, phụ trách kíp trực, đến khám và phát hiện sản phụ Dung có dấu hiệu suy thai cấp.

Gia đình tiếp tục yêu cầu các bác sỹ cho mổ, nhưng đến khoảng 5h sáng cùng ngày, sản phụ Dung mới được đưa lên bàn mổ. Khoảng 30 phút sau, các bác sĩ gọi người thân gia đình sản phụ và thông báo cháu bé khó qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, nói: “Khi chị Dung vào bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều bình thường, có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là do tai biến trong quá trình chuyển dạ. Cháu bé đã tử vong vào lúc 5h30 sáng nay”.

Phía bệnh viện xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và đề nghị gia đình đưa cháu về mai táng. Đồng thời, phía bệnh viện cũng hẹn 14h ngày 25-5, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện sẽ có giải đáp về nguyên nhân tử vong của cháu bé và xem xét trách nhiệm của bệnh viện.

Chiều 23-5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nói: “Nếu gia đình hiểu, chấp nhận và không có ý kiến nữa thì thôi, nhưng nếu gia đình còn thắc mắc, khiếu nại thì Sở đã hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Vân Đình phải mời cơ quan công an và viện kiểm sát vào làm việc theo đúng trình tự để tìm ra nguyên nhân tử vong của cháu bé”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sau nhiều năm 'bất động' nhiều khu vực ở Phú Thọ giá đất bất ngờ tăng 'phi mã'

Sau nhiều năm 'bất động' nhiều khu vực ở Phú Thọ giá đất bất ngờ tăng 'phi mã'

TPO - Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đến tìm mua đất tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) khiến giá đất được “thổi” lên từng ngày. Ông Trần Quang Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ) cảnh báo, người có nhu cầu mua đất cần tìm hiểu kỹ thông tin ở các sàn giao dịch bất động sản, tránh tình trạng các "cò đất" thổi giá, làm giá gây ra hệ lụy không đáng có.
Địa ốc 24H: Tan hoang dự án du lịch triệu đô; đề nghị công an xử lý 'cò' nhà ở xã hội

Địa ốc 24H: Tan hoang dự án du lịch triệu đô; đề nghị công an xử lý 'cò' nhà ở xã hội

TPO - Người dân có phải đổi sổ đỏ mới khi sáp nhập tỉnh thành?; Hà Nội đề nghị công an xử lý nghiêm 'cò' nhà ở xã hội; Tan hoang dự án du lịch triệu đô bên vịnh Lăng Cô; Duyệt quy hoạch khu vực được xây tối đa 40 tầng ở Nha Trang;… là những thông tin đáng chú ý của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/3.
Cẩn trọng với 'cơn sốt' đất nền trước tin đồn sáp nhập

Cẩn trọng với 'cơn sốt' đất nền trước tin đồn sáp nhập

TPO - Thị trường bất động sản trên khắp cả nước đang ghi nhận một đợt tăng giá lớn, do những thông tin liên quan đến sáp nhập tỉnh thành. Theo đánh giá, việc sáp nhập có thể mang lại nhiều lợi thế về quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo, không chạy theo tâm lý đám đông để tránh rủi ro khi giá trị đất có thể bị thổi phồng.