Thưởng

Thưởng
TP - Con từng năn nỉ với tía hoài là xin việc cho con thì nên xin vào những công ty, xí nghiệp nào cho nó sang sang tí, dzậy mà tía cứ bảo thủ. Giờ thì đó, tía coi nè…

> Công nhân mất Tết

-Chuyện đâu còn có đó, từ từ nói!

-Nghiệp của tía là chăn nuôi, tía xin cho con vào công ty chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Giờ công ty làm ăn thua lỗ, nên…

-Xin việc cho con dzậy là đúng quá rồi chớ! Con lo đầu vào, tía lo đoạn giữa và đầu ra. Khép kín hoàn hảo mà…

-Tía ra xem cái hoàn hảo của tía mà con được mang về ngoài ngõ kìa.Thưởng tết đó tía, một nửa xe bán tải thức ăn gia súc lận…

-Thời nay làm gì còn chuyện đó. Thời bao cấp mới có chuyện thưởng tết bằng phân lân, phân đạm, thuốc trừ sâu, chớ thời nay, ai đời bắt người ta ăn tết bằng thức ăn gia súc?

-Như con là còn hên đó tía ơi, vì con còn bán lại cho tía dùng dần, chớ còn có người được thưởng tết bằng dầu gội, xà phòng, kem đánh răng, nước rửa chén…ráng mà dùng thôi, tía!

-Nên thông cảm thôi Hai à, thời buổi khó khăn, mỗi người cố tiêu thụ chút ít hàng ế cũng là cách giúp doanh nghiệp.

-Con cũng muốn chia sẻ lắm, nhưng giá như trước đây tía xin cho con vào làm ở các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh ô tô xe máy, dệt may thì dù lỗ, biết đâu tết này con có căn hộ, ô tô, áo mới chạy chơi rồi!

-Con toàn nằm mơ giữa ban ngày! Đó toàn là hàng ế chất lượng cao nên chỉ có cán bộ cấp cao doanh nghiệp đó được hưởng thôi nghe Hai!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG