Ai bỏ mùa hè của em đi đâu?

Thiếu nhi thị trấn Hộ Phòng đá bóng trên vuông tôm
Thiếu nhi thị trấn Hộ Phòng đá bóng trên vuông tôm
TP - Bạc Liêu có trên 60 ngàn thiếu nhi nhưng không có sân chơi. Dịp hè, một ít thiếu nhi ở thành thị được tham gia “Tiếng hát hoa phượng đỏ”, “Tiếng kèn Đội ta”,…Số còn lại, các em theo cha mẹ ra đồng, vô rừng, xuống biển kiếm miếng cơm manh áo.
Thiếu nhi thị trấn Hộ Phòng đá bóng trên vuông tôm
Thiếu nhi thị trấn Hộ Phòng đá bóng trên vuông tôm.

Nỗi lo mùa hè

Chị Trần Minh Ng, công tác tại Sở Công an Bạc Liêu phân vân: “Mỗi năm đến hè, vợ chồng mình mất ăn mất ngủ vì con. Đưa con đến cơ quan không tiện, kỷ cương của công sở chớ đâu phải ở nhà. Còn đưa con về nội ngoại thì sợ té sông. Vào năm học, con đi học vẫn là yên tâm nhất, rảnh tay nhất!”.

Khi năm học vừa kết thúc, có rất nhiều cha mẹ học sinh phải tìm chỗ học cho con để đỡ bận bịu. Anh Nguyễn Văn H, ở xã Châu Hưng (Vĩnh Lợi) tâm sự: “Vợ chồng tôi mua bán ở chợ, mang con theo thì làm ăn cái gì. Thôi, ráng tìm chỗ cho con học hè là yên tâm nhất. Học được một chữ mừng một chữ, còn hơn ở nhà đi nhông nhông”.

Khi nắng nóng vừa dịu bớt, cơn mưa đầu mùa chưa nặng hạt, thì trẻ em nông thôn Bạc Liêu đi theo đường mòn của cha mẹ. Cái thiếu thốn sân chơi trẻ em nông thôn ở làng rừng xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lợi), Xóm Muối xã Vĩnh Trạch Đông (TX Bạc Liêu), Cù Lao xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi)… lan rộng ra vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Không có sân chơi, các em thiếu nhi gia nhập vào đội quân hái lượm trong rừng, ven biển.

Xóm Muối, xã Vĩnh Trạch Đông (TX Bạc Liêu) tựa lưng vào con đường nhựa phẳng phiu, nhìn ra biển Bạc Liêu. Từ trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch Đông nhìn xuống, Xóm Muối có 30 nóc nhà bé xíu, rách rưới, liền kề nhau. Theo thủy triều, các em ra mé biển mò cua, bắt cá, hái lượm cây rừng kiếm sống. Con chữ của trẻ em Xóm Muối cũng theo con nước ròng cuốn đi rồi. Mùa hè không có đến với trẻ em Xóm Muối.

Nghe tôi hỏi trẻ em chơi hè ở đâu? Chị Thạch Thị Nương trố mắt: Chơi hè thì ngày nào chẳng chơi, trẻ em ở đây vào rừng, xuống biển kiếm ăn rồi về, chớ làm gì? Vợ chồng tôi có 7 người con thì đi mò cua bắt ốc, lượm củi khô hết, chớ ai đi chơi!

Xã Vĩnh Trạch Đông đạt chuẩn phổ cập giáo dục nhưng trẻ em Xóm Muối thì không biết chữ còn quá nhiều. Lân la với những người dân chờ nước ròng để xuống biển, Trần Út, 11 tuổi, cho biết: Em mới đi học lớp 1, chán học, nghỉ rồi, đi mò cua con. Chuyện bỏ học giữa chừng không chỉ riêng anh em Trần Út. Em Sơn Thị Na, 12 tuổi, học lớp 3 Trường tiểu học Thuận Hòa 2, xã Vĩnh Trạch Đông cho biết: Xóm Muối có 7 bạn đi học hồi đầu năm thì nay chỉ còn vài bạn đi học, còn lại nghỉ giữa chừng, chắc sang năm học lại?

Nhà thiếu nhi bị xén bớt

Năm 2000, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phê duyệt dự án xây dựng Khu văn hóa thanh thiếu niên Bạc Liêu, tại khu đất rộng 44.800 m2 (sau này đổi thành Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm). Khu đất vừa rộng rãi, vừa ở ngay trung tâm phường 3 (TX Bạc Liêu), có đến 4 mặt tiền đường Trần Phú - Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Không chỉ các em thiếu nhi mà người dân cũng hết lòng khen ngợi chính quyền lo cho “thế hệ tương lai”.

Sau gần 10 năm ì ạch, trình lên, duyệt xuống, ngày 12-9-2008, Chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu điều chỉnh qui hoạch để xén bớt Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm còn gần 19.000 m2. Diện tích đất còn lại xây dựng khu dịch vụ thương mại, khu tái định cư, đất xây dựng công trình giao thông…

Quyết định số 116/QĐ-UBND, ngày 12-9-2008 của Chủ tịch UBND TX Bạc Liêu, phê duyệt quy hoạch chi tiết Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (điều chỉnh lần 3), khu đất tiếp giáp mặt tiền đường Bà Triệu “phân lô nhà phố thương mại” với diện tích 2.816 m2 để bố trí tái định cư cho 33 hộ. Phần còn lại, tiếp giáp đường Trần Phú - Bà Triệu - Võ Thị Sáu ( 9.466 m2 ) để... thu hút các nhà đầu tư.

Anh Phạm Thành Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho biết, tỉnh Bạc Liêu chưa xây dựng Nhà thiếu nhi. TX Bạc Liêu chỉ có chỗ làm việc cho cán bộ kiêm nhiệm Nhà thiếu nhi TX Bạc Liêu. Còn các huyện của tỉnh Bạc Liêu đương nhiên là chưa có nhà thiếu nhi, thậm chí chưa xây dựng dự án. Tập hợp thiếu nhi sinh hoạt hè khó khăn từ thành thị đến nông thôn bởi vì chưa có sân chơi.

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Hội đồng Đội tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng kế hoạch hoạt động hè. Hàng loạt công việc được đề ra nhưng không ghi địa điểm tổ chức, bởi lẽ thiếu nhi còn phải nhờ vả người lớn.

Câu khẩu hiệu thường nghe trên diễn đàn Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các em, giữa nói và làm còn xa vời vợi.

MỚI - NÓNG
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phận đời mưu sinh nơi ‘chợ tràm’ U Minh Hạ

Phận đời mưu sinh nơi ‘chợ tràm’ U Minh Hạ

TPO - Giữa rừng U Minh Hạ (Cà Mau) bạt ngàn, có một khu vực khá đặc biệt được người dân gọi là chợ tràm - nơi mua bán, trao đổi những sản phẩm từ cây tràm. Chợ tràm đã tồn tại hàng chục năm, nơi mưu sinh của nhiều người lao động phổ thông từ nhiều nơi đổ về.
Đại nhạc kịch khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền

Đại nhạc kịch khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền

TPO - Tổng đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh cho biết “Ký ức để lại” là đại nhạc kịch bán thực cảnh tô đậm những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó khắc họa sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng những tấm gương anh dũng, kiên trung tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.
Diễn vai đóng vai Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Nguyễn Thắng

Lễ hội tưởng nhớ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám

TPO - Ngày 16/3, tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 141 năm cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, nhằm ôn lại những trang sử hào hùng, tinh thần đấu tranh anh dũng của Đề Nắm, Đề Thám và nghĩa quân.
Ông Hoàng Thọ Ninh - Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Áp lực khi phải loại nhiều thí sinh'

Ông Hoàng Thọ Ninh - Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Áp lực khi phải loại nhiều thí sinh'

TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - đánh giá cao chất lượng thí sinh vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, về cả sắc đẹp lẫn tài năng. Điều này tạo áp lực lớn trong việc lựa chọn ra những gương mặt được đi tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc.
Sau 30 năm, ai còn nghe Bức Tường?

Sau 30 năm, ai còn nghe Bức Tường?

TP - Khi ban nhạc Bức Tường tổ chức sự kiện kỷ niệm ba thập kỷ tồn tại, câu hỏi đặt ra không phải là “họ đã đi được bao xa”, mà là “họ còn đứng vững đến đâu”? Liệu có thể có ba mươi năm nữa? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là một nốt trầm trong ký ức?
Người viết bút bi

Người viết bút bi

TP - “Thoạt nghe tôi bỗng chân tay rụng rời” Khi nghe tin Nguyễn Thụy Kha ra đi. Những kỷ niệm với Kha. Nhiều, nhiều lắm…