TPO - Hơn 1.500 người đẹp, vận động viên và người dân cùng nâng lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc.
Sáng 28/3, trong không khí trang nghiêm của lễ thượng cờ, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và người đẹp Linh Đan có mặt từ sớm, cùng hàng nghìn người tham dự hướng về lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc đặt tay lên ngực không chỉ là nghi thức, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa cá nhân và Tổ quốc. Người đẹp Minh Thu chia sẻ khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa không gian Khu tưởng niệm Gạc Ma mang lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh. Với cô, được có mặt tại đây là trải nghiệm thiêng liêng và đáng trân trọng. Người đẹp Phương Nhi cho biết cô cảm nhận được kết nối giữa quá khứ và hiện tại khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc. Trong không gian với hơn 1.500 người cùng tham gia lễ thượng cờ, cô có cảm giác khó tả. Đó là khoảnh khắc mỗi người trẻ thêm ý thức về trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng của đất nước. Người đẹp Linh Đan cho biết bản thân cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai chữ “Tổ quốc” khi trực tiếp tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Á hậu Vân Nhi chia sẻ rằng niềm tự hào không chỉ đến từ những khoảnh khắc trang nghiêm, mà còn hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng ánh mắt hướng về lá cờ. Với cô, đây là dấu ấn khó quên trong hành trình trưởng thành.
Người đẹp Huyền Cơ mang đến năng lượng tươi trẻ, hòa mình vào không khí chung của sự kiện. Sau giây phút lắng đọng khi chứng kiến nghi thức tôn vinh cờ Tổ quốc, Huyền Cơ cho rằng chính những trải nghiệm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.Khoảnh khắc người đẹp Phương Nhi và các người đẹp hòa cùng dòng người nâng lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 tạo nên hình ảnh đầy xúc động. Gần 1.500 vận động viên, nghệ sĩ.. cùng hướng về biểu tượng thiêng liêng của đất nước. Sau chương trình, người đẹp Phương Nhi chia sẻ cảm xúc khó tả, gọi đó là sự gắn kết mạnh mẽ, vượt qua mọi khoảng cách xa lạ.Giới trẻ, vận động viên và người dân cùng tham gia nghi thức tôn vinh cờ Tổ quốc trong không khí trang nghiêm. Mỗi người một vị trí, tất cả cùng góp phần tạo nên khoảnh khắc tập thể đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.Nhiều vận động viên selfie ghi lại khoảnh khắc bên lá cờ Tổ quốc như cách lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ. Những bức ảnh không chỉ đơn thuần là check-in, mà còn là cách thể hiện tình yêu nước theo cách rất đời thường. Chính sự gần gũi làm cho tinh thần lễ thượng cờ thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 trở nên lan tỏa hơn.Màu áo xanh của đoàn viên thanh niên nổi bật giữa sắc đỏ của lá cờ, tạo nên hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ, những người đang tiếp nối và gìn giữ những giá trị mà cha anh đã hy sinh để có được.
Nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ trong khoảnh khắc tôn vinh cờ Tổ quốc mang đến cảm xúc tích cực và lan tỏa. Giữa không gian thiêng liêng, sự hào hứng của hơn 1.500 người dân tô đậm tinh thần tự hào dân tộc, nhận thức sâu sắc về lịch sử.