Tuyển thủ Trung Quốc thẳng thừng chê đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Yang Xu, người đã chơi 54 trận cho đội tuyển Trung Quốc, vừa có những nhận xét thẳng thắn về điểm yếu của nền bóng đá nước nhà.
Tuyển thủ Trung Quốc thẳng thừng chê đồng đội ảnh 1

Với kinh nghiệm 54 trận cho đội tuyển quốc gia, trải qua rất nhiều đấu trường lớn, Yang Xu thực sự là một gương mặt rất uy tín ở tuyển Trung Quốc. Thậm chí với 28 bàn, anh chính là người sở hữu thành tích ghi bàn tốt thứ nhì trong lịch sử nền bóng đá nước này, chỉ sau huyền thoại Hao Haidong.

Với nhiều năm “ăn cơm tuyển”, gắn bó qua nhiều thế hệ, Yang Xu rất hiểu vấn đề mà đội nhà phải đối mặt. Tiền đạo đang khoác áo Shanghai Port khẳng định rằng bao năm qua, điểm yếu của ĐT Trung Quốc chính là khả năng đọc trận đấu, thi đấu bằng cái đầu.

Mới đây, Yang Xu đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên Sina: “Các cầu thủ Trung Quốc có khả năng đọc trận đấu rất kém. Mỗi khi đối mặt với những đội bóng như Nhật Bản, điểm yếu đó càng khiến cách biệt (về trình độ) thực sự càng lớn. Chúng tôi cần phải đấu với những đội mạnh hơn để học hỏi”.

Tuyển thủ Trung Quốc thẳng thừng chê đồng đội ảnh 2

Yang Xu sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể nhưng đã khá lâu không còn được đoái hoài ở ĐTQG

Có lẽ những gì Yang Xu nói đã lột tả phần nào vô vàn hạn chế của ĐT Trung Quốc. Bởi tất cả đều nhận thấy một thực tế rõ ràng là khả năng kết dính, đoán bắt vị trí, phán đoán tình huống của các cầu thủ Trung Quốc là rất hạn chế. Như ở 2 bàn thua trước Việt Nam ở lượt về, họ đều không thể theo kịp những pha phối hợp của đối thủ.

Trong 2 lần thủng lưới vừa qua trên sân Oman, các hậu vệ Trung Quốc cũng để đối phương chiếm lĩnh khoảng trống và ghi bàn khá đơn giản. Sina cũng đồng tình với nhận định của Yang Xu: “Chẳng trách Trung Quốc đã kết thúc trận đấu với Oman mà không có một cú sút trúng đích nào.

Dường như bóng đá Trung Quốc đang sai lầm khi nghĩ rằng mọi vấn đề có thể giải quyết bằng tiền (chiêu mộ cầu thủ nhập tịch). Việc tổ chức lối chơi không đơn giản là cứ đưa về cầu thủ nhập tịch là xong".

"Nếu không có sự thức tỉnh của tất cả các cầu thủ, nền bóng đá Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng yên mãi mãi”, Sina kết lại.

MỚI - NÓNG