Tiền Phong Marathon: Nơi gieo mầm tình yêu chạy bộ cho thế hệ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trải qua 63 năm lịch sử, giải việt dã báo Tiền Phong mà nay là giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (TPM) trở thành cái nôi phát hiện nhiều tài năng điền kinh cho thể thao Việt Nam. Ở mùa giải năm nay, TPM còn là nơi “gieo mầm” tình yêu chạy bộ cho các chân chạy nhí và thanh thiếu niên khắp ba miền. Trên đường chạy, hình ảnh các ông bố bà mẹ đăng ký chạy cùng con trên đường đua 10km tạo nên điểm nhấn đầy ý nghĩa ở một “trường học lịch sử cách mạng” đặc biệt như Côn Đảo.
Tiền Phong Marathon: Nơi gieo mầm tình yêu chạy bộ cho thế hệ trẻ ảnh 1
Gia đình VĐV nhí Trần Minh Khang cùng chinh phục Tiền Phong Marathon 2022

Thích nhất được “bắt máy bay” ở bãi Đầm Trầu

Đó là cảm nhận của Trần Minh Khang, runner sinh năm 2014 tại Hà Nội, trong lần đầu tiên được đặt chân đến Côn Đảo. Đây cũng là lần đầu tiên vận động viên nhí này chính thức tham gia một giải chạy. “Một trải nghiệm thật tuyệt vời ‘đỉnh của đỉnh’ ạ. Cảm xúc quá thăng hoa và tuyệt vời cho lần race đầu tiên này. Con cũng mong muốn được thử sức ở các thử thách của giải Tiền Phong trong năm tiếp theo nữa”, Khang chia sẻ với Tiền Phong sau khi hoàn thành đường đua với thời gian 1 giờ 15 phút.

“Khi chuẩn bị xuất phát, không khí khởi động ở quảng trường thật rộn ràng, đầy phấn khích. Con đã đứng hàng đầu và quyết tâm về đích sớm. Trong suốt cung đường chạy, con luôn nhận được sự ủng hộ khích lệ của các cổ động viên bên đường và các cô chú chạy cùng. Đến km 7-8 con đã thấm mệt, chỉ muốn dừng chân. Đúng lúc ấy, con gặp 3 chú chạy 42km đang băng băng về đích nên con như được tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cán đích với kết quả tốt nhất”.

Chị Hinh Hoàng, mẹ của Minh Khang, kể: “Để chuẩn bị cho giải, cháu đã 2 lần thử sức chạy một vòng hồ Tây. Sau giải chạy, tôi đã dẫn cháu đi thăm nhà tù, thắp hương cho các liệt sỹ ở Nghĩa trang Hàng Dương và viếng cô Võ Thị Sáu. Cháu thực sự thán phục sự dũng cảm, kiên cường của các chiến sỹ, đặc biệt cháu rất yêu quý cô Sáu. Cảm ơn Tiền Phong Marathon đã tạo cơ hội để hai mẹ con tôi có những bước chạy đầy ý nghĩa ở Côn Đảo”.

Tiền Phong Marathon: Nơi gieo mầm tình yêu chạy bộ cho thế hệ trẻ ảnh 2

Động lực chạy bộ từ các bác, các cô chú

Dù đã đăng ký chạy Tiền Phong Marathon cùng mẹ song Cao Nguyễn Tuấn Khôi, sinh viên năm thứ nhất của trường Đại Học Fulbright Việt Nam, phải bay từ Sài Gòn ra Côn Đảo một mình do mẹ bị dương tính với COVID-19, không thể đi cùng.

“Bố mẹ cháu ủng hộ cháu đi giải này vì mong muốn cháu có trải nghiệm không chỉ với Côn Đảo mà là còn với đội chạy AmsRunners. Đây là giải chạy đi xa đầu tiên của cháu với câu lạc bộ và cháu đã học hỏi và giao lưu được rất nhiều với các bác, các cô và các chú”, Tuấn Khôi cho biết. Chàng sinh viên tuổi “teen” đã bắt đầu chạy bộ từ lớp 9 khi tham gia giải ba môn phối hợp, sau đó chuyển hướng tập chạy đường dài từ đầu lớp 12.

“Bên cạnh đường chạy rất tuyệt vời, cháu còn được đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu, thưởng thức các món ăn vặt lề đường của Côn Đảo và có dịp đi ăn hải sản tại đây".

Tiền Phong Marathon: Nơi gieo mầm tình yêu chạy bộ cho thế hệ trẻ ảnh 3

Cao Nguyễn Tuấn Khôi

Bài học “Never give up” - Không bao giờ bỏ cuộc

Cũng lần đầu dự giải Tiền Phong, hai mẹ con chị Phạm Thị Việt Nga và Trần Thanh Tuấn (11 tuổi), thành viên CLB chạy AmsRunners, rất ấn tượng với đường chạy Côn Đảo.

“Tôi động viên cháu tham gia bởi vì đây là giải lâu năm, uy tín, tổ chức tốt. Thế là hai mẹ con cùng đăng ký và lên đường. Do dịch Covid mấy năm nay nên cháu ít được ra ngoài và cũng ít vận động hơn. Tham gia TPM là động lực để cháu tập luyện trở lại”, chị Nga cho biết.

“Trời nắng nóng làm cháu mệt và không chạy được nhiều, cháu chủ yếu đi bộ. Cháu rất cảm ơn các cô chú, anh chị luôn động viên cháu trên đường. Khi thấy cháu mệt và thời tiết nắng quá, một số cô chú khuyên cháu lên xe máy đi về nhưng cháu vẫn muốn tiếp tục đi về đích. Cháu luôn nhớ câu nói “never give up” từ trại hè quân đội mà cháu từng tham dự. Cuối cùng cháu cũng đã về đích. Cháu thực sự rất vui”, runner nhí Thanh Tuấn nêu cảm nhận. “Cháu mong sẽ có dịp được quay lại nơi đây để được tìm hiểu nhiều điều hơn về hòn đảo huyền thoại và linh thiêng này”.

Tiền Phong Marathon: Nơi gieo mầm tình yêu chạy bộ cho thế hệ trẻ ảnh 4
VĐV nhí Trần Thanh Tuấn
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.