Bộ ba BLV Tiền Phong Marathon: Chờ đợi sự bất ngờ ở Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Càng gần đến “giờ G”, không khí Tiền Phong Marathon - Côn Đảo càng nóng lên từng giờ. Hương Quỳnh, Lương Phạm và Nguyễn Đạt, ba bình luận viên quen thuộc của giải ngồi trên những “chiếc ghế nóng”, cảm nhận rõ áp lực và sự kỳ vọng của khán giả chờ đợi chương trình livestream ngày 27/3.
Bộ ba BLV Tiền Phong Marathon: Chờ đợi sự bất ngờ ở Côn Đảo ảnh 1

Nguyễn Hương Quỳnh:

Ở mùa giải trước tại Pleiku (Gia Lai), khoảnh khắc hồi hộp nhìn các vận động viên chạy bứt phá về đích, phỏng vấn những vận động viên đặc biệt của giải hay nhìn thấy các đồng đội của tôi mặc áo AmsRunners cán đích là những kỉ niệm khó quên nhất đối với Quỳnh. Đó là những điều giúp Quỳnh có động lực để chạy nhiều hơn.

Năm nay, tôi hi vọng đội camera sẽ theo được nhiều vận động viên tốt hơn, để những ai xem livestream có thể theo dõi được những khoảnh khắc gay cấn nhất giữa các chân chạy hàng đầu Việt Nam.

Nếu năm ngoái chủ đề là miền trập trùng Gia Lai thì năm nay có lẽ sẽ là miền ký ức hùng vĩ. Các runner sẽ được chạy qua tất cả những nơi đẹp nhất ở Côn Đảo, không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi nhắc chúng ta về ý chí kiên cường của thế hệ cha anh một thời. Hi vọng những điều đó sẽ là động lực đưa bước chạy của các runner đi nhanh hơn, đạt được kết quả tốt hơn.

Với tôi, điều gì cũng có thể xảy ra ở Tiền Phong Marathon. Côn Đảo sẽ giống Lý Sơn, nắng và gió. Mặt đường có đẹp hơn nhưng đường chạy cũng khá trập trùng.

Bộ ba BLV Tiền Phong Marathon: Chờ đợi sự bất ngờ ở Côn Đảo ảnh 2

Phạm Thúc Trương Lương (Lương Phạm)

Năm ngoái, thời điểm Hoàng Nguyên Thanh chạy những kilomet cuối trùng với lễ khai mạc đang diễn ra nên nhà vô địch không được lên hình. Bình luận viên chúng tôi vẫn xem được tín hiệu từ camera bám theo Thanh từ bàn dựng. Tôi quyết định lấy điện thoại quay lại màn hình và bật livestream trên facebook cá nhân để bạn bè, vốn cũng có rất nhiều người yêu chạy bộ, được xem khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Hoàng Nguyên Thanh một mình băng băng về đích.

Đó cũng là điểm khiến tôi chưa hài lòng. Được biết năm nay, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022 điều chỉnh giờ khai mạc muộn hơn, khi các vận động viên nhóm đầu của cả ba cự ly 42km, 42km và 10km đã về đích.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Côn Đảo. Thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ không chênh lệch nhiều trong ngày, khoảng từ 22 - 26 độ. Tôi tin gió biển và phong cảnh đẹp của Côn Đảo sẽ mang đến sự hứng khởi cho các vận động viên để họ có thể hoàn thành cự ly của mình với thành tích tốt nhất. Do đặc thù địa hình của Côn Đảo nên một số khu vực có thể có tín hiệu yếu, rất mong các bạn thông cảm.

Bộ ba BLV Tiền Phong Marathon: Chờ đợi sự bất ngờ ở Côn Đảo ảnh 3

Nguyễn Tiến Đạt (Nguyễn Đạt):

Mỗi một mùa giải với Tiền Phong Marathon đều để lại những kỷ niệm đẹp trong tôi. Năm ngoái, chị Hiền Đào, một chân chạy nữ mà tôi huấn luyện tập chạy bộ đã đạt giải nhóm tuổi trong lần đầu tham gia một giải chạy lớn như Tiền Phong Marathon ở cự ly half marathon. Thành tích này ngoài dự tính của tôi bởi cự ly này có nhiều chị giàu kinh nghiệm, chạy rất tốt. Nhưng tôi nghĩ thành quả ngọt ngào đó rất xứng đáng sau những gì chị ấy đã cố gắng tập luyện.

Tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho khán giả, những người yêu chạy bộ khi hình ảnh livestream không truyền tải hết được những diễn biến hấp dẫn, gay cấn giữa các chân chạy mạnh vì một vài trục trặc kỹ thuật. Tôi tin chương trình livestream Tiền Phong Marathon ngày càng được cải thiện để đáp ứng sự mong mỏi của hàng vạn khán giả.

Sau thời gian gián đoạn vì COVID-19, tôi kỳ vọng sự tiến bộ của bộ đôi Hoàng Nguyên Thanh - Lê Văn Tuấn trước thềm SEA Games, chờ đợi các tuyển thủ như Đỗ Quốc Luật bảo vệ danh hiệu năm thứ 8 liên tiếp, các vận động viên trẻ thể hiện được mình, cuộc tranh đua giải Nhất đồng đội 10km nam tuyển giữa hai đoàn Bộ đội biên phòng, Thanh Hóa và chất lượng chuyên môn của các vận động viên hệ phong trào vươn tầm đến đẳng cấp Kiện tướng.

Địa hình và điều kiện thời tiết của Côn Đảo rất thử thách. Bên cạnh đó, những tính toán chiến thuật của các VĐV nhằm bảo toàn sức lực chuẩn bị cho SEA Games. Tôi nghĩ bất ngờ vẫn có thể xảy ra nếu các vận động viên được coi là “cửa dưới” biết nhẫn nại chờ thời cơ.

Bộ ba BLV Tiền Phong Marathon: Chờ đợi sự bất ngờ ở Côn Đảo ảnh 4
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.