Tường thuật trực tiếp vụ chặt tay kẻ cắp

Một phiến quân ở Syria.
Một phiến quân ở Syria.
TP - Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Syria mang tên ISIS vừa tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Twitter cảnh một người đàn ông bị chặt tay ở thị trấn Maskanah gần thành phố Aleppo, Syria.

ISIS nói rằng, người đàn ông là kẻ cắp và tự nguyện chịu trừng phạt như vậy để “rửa sạch tội lỗi của mình”.

Trong số loạt ảnh được đăng ngay lập tức trên Twitter có bức chụp cảnh một người đàn ông bị bịt mắt, tay phải bị đè chặt trên mặt bàn, xung quanh là các phiến quân. Ảnh khác chụp đao phủ ở cạnh bàn mặc đồ đen kín mít, vác thanh kiếm to bản chém đứt lìa bàn tay.

Là nhóm thánh chiến ủng hộ al-Qaeda nên việc trừng phạt dã man này khiến nhiều người lo sợ bạo lực sẽ bùng phát ở nhiều vùng của Syria. ISIS được thành lập hồi tháng 4/2013 và một trong các thủ lĩnh của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi với biệt danh “Bóng ma”.

Tên này bị Bộ Nội vụ Iraq truy nã gắt gao nhất Trung Đông vì liên quan một loạt vụ tấn công khủng bố. Ước tính, hơn 2.000 người bị giết kể từ khi các nhóm Hồi giáo do phương Tây hậu thuẫn tấn công các thành phố do ISIS chiếm đóng từ đầu năm nay.

Theo Theo News Online
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.