Tự vệ Lugansk tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine

Tự vệ Lugansk tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine
TPO - Tự vệ “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” hôm nay, 2/7, tuyên bố bắn rơi một chiếc tiêm kích phản lực Su-27 của không quân Ukraine trong chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine.

Theo hãng Itar-Tass của Nga, hai phi công trên tiêm kích Su-27 (tên hiệu NATO là Flanker) đã kịp nhảy dù thoát hiểm.

Hiện tại, lực lượng tự vệ Lugansk đang phong tỏa khu vực gần làng Luganskay, nơi tiêm kích Su-27 bị bắn hạ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy chiến dịch “chống khủng bố” của Ukraine chưa đưa ra tuyên bố về thông tin trên.

Đây không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ của quân đội Ukraine bị lực lượng tự vệ địa phương bắn hạ trong các chiến dịch quân sự do Kiev tiến hành ở các tỉnh miền Đông Ukraine.

Hôm 17/6, một chiếc Su-25 của quân đội Ukraine cũng đã bị bắn hạ Lugansk.

Trước đó, vào sáng 14/6, lực lượng dân quân ở Lugansk đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận có ít nhất 49 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 14/6, “Cộng hòa nhân dân Donetsk” thông báo việc lực lượng tự vệ đã dùng tên lửa phòng không vác vai bắn rơi một máy bay cường kích Su-24 của quân đội Ukraine tại thành phố Golovka, tỉnh Donetsk.

Ngoài ra, lực lượng tự vệ Donetsk đã bắn hạ chiếc trực thăng Mi-8 hôm 24/6 tại vùng núi Karachun, gần Slavyansk, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 2/7 là ngày thứ hai bạo lực bùng phát trở lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố không kéo dài lệnh đình chiến và mở lại chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Đức, Pháp, Nga.

Các nguồn tin địa phương cho biết, quân đội và an ninh Ukraine và lực lượng ly khai ngày hôm nay tiếp tục nã pháo dữ dội tại Lugansk và Donetsk.

Chính quyền Donetsk cho biết bốn dân thường thiệt mạng trên một chiếc xe buýt bị trúng đạn ở thị trấn Kramatorsk. Trong khi đó, thương vong Lugansk cũng đã được ghi nhận.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG